Thành Milano và những chiếc áo đấu huyền thoại

21:14 Thứ năm 26/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Thành Milano là kinh đô thời trang của thế giới, là thủ phủ của xứ Lombardia và cũng là nơi có 2 trong số những đội bóng giàu truyền thống nhất thế giới: Inter Milan và AC Milan. Ở nơi đây, bóng đá đã trở thành một thứ tôn giáo và cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều huyền thoại.

Có 4 con người đã trở thành bất tử gắn liền với những chiếc áo đấu nổi tiếng của Nerazzurri và Rossoneri. Những số áo mà họ mang khi còn thi đấu đã không còn được sử dụng và “treo”vĩnh viễn để tôn vinh những đóng góp cực kỳ to lớn cho 2 nửa Xanh – Đỏ thành Milanno. Vậy chúng ta hãy cùng điểm qua xem họ là những ai?

1/ Số 4 - Javier Zanetti (Inter Milan)

Chơi bóng cho Inter gần 20 năm, là thủ quân của Nerazzurri trong hơn một thập kỷ, là biểu tượng tuyệt đối của nửa Xanh thành Milano. Khi Inter được biết đến như một đội bóng quốc tế hóa, các ngôi sao hàng đầu cứ lần lượt đến rồi ra đi thì Zanetti lại là một điều khác biệt.

Trong những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp, Il Capitano của Inter nhận được hàng loạt lời mời gọi từ Barcelona lẫn Real Madrid nhưng anh vẫn trung thành với màu áo của Nerazzurri, Zanetti luôn xem ngài Massimo Moratti như một người cha thứ hai của mình và coi Inter chính là mái nhà mà anh tâm niệm mình sẽ không bao giờ rời bỏ nó.

Trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà năm ngoái, Il Tractor đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 40 với 858 trận ra sân trong màu áo Xanh Đen cùng một di sản đồ sộ để lại: 5 Scudetto, 1 Champions League, 4 Coppa Italia, 4 Super Cup Italia, 1 Uefa Cup và 1 FIFA World Cup.

Chiếc áo số 4 của Zanetti cũng đã vĩnh viễn thuộc về anh khi chủ tịch Thohir tuyên bố không ai được mặc nó nữa và Zanetti sau khi giải nghệ cũng vẫn sẽ gắn bó với Inter. Hiện nay anh đang là phó chủ tịch của CLB và ở đội tuyển quốc gia Argentina, Zanetti hiện cũng đang là người giữ kỷ lục về số lần khoác áo Albiceleste với 145 lần.

2/ Số 3 - Paolo Maldini (AC Milan)

Nếu nửa Xanh thành Milano có Zanetti thì nửa Đỏ có Maldini. Paolo Maldini chính là người Ý vĩ đại nhất mà Rossoneri sản sinh ra. Anh là biểu tượng không thể thay thế, là thủ lĩnh về mặt chuyên môn cũng như tinh thần ở San Siro.

Cả sự nghiệp của “San Paolo” như cách gọi của các Milanista chỉ thi đấu cho một màu áo duy nhất là AC Milan. Anh chơi cho đội chủ sân San Siro đến 902 trận trong 25 mùa bóng và danh hiệu thì có thể xem là nhiều nhất trong giới cầu thủ tự cổ chí kim: 7 Scudetto, 5 Cup C1, 5 Super Cup Italia, 5 UEFA Super Cup, 2 Cup liên lục địa, 1 FIFA World Cup cùng 1 Coppa Italia.

Chiếc áo số 3 huyền thoại của Paolo Maldini đã được ban lãnh đạo Milan dành riêng cho nhà Maldini. Cụ thể là nếu con trai của Maldini khi lớn lên không mặc nó thì nó là bất khả xâm phạm và vĩnh viễn thuộc về Paolo.

3/  Số 3 - Giacinto Facchetti (Inter Milan)

Giacinto Facchetti là một cựu cầu thủ của Inter. Từ tháng 1 năm 2004 đến khi mất, ông là chủ tịch của câu lạc bộ thay thế cho ngài Massimo Moratti để ông chủ thực sự của Nerazzurri lùi vào hậu trường. Ngài Moratti cho rằng: Inter sẽ may mắn và thành công hơn khi để Facchetti ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của CLB.

Inter là nơi mà Facchetti đã cống hiến cả sự nghiệp của mình trong gần 20 năm (từ 1960 đến 1978). Ông chơi cho Inter 634 trận và ghi được 75 bàn, được biết đến là một hậu vệ cánh nổi tiếng với lối tranh cướp bóng quyết liệt và có tốc độ như một chiếc Ferrari. Facchetti mỗi khi vào sân thì luôn thi đấu hết mình cho Nerazzurri cũng như Azzurri và đã ghi được rất nhiều bàn thắng quan trọng.

Tháng 3-2004 ông được bầu chọn vào danh sách 125 cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Ngày 4-9-2006 ông qua đởi vì căn bênh ung thư. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người yêu mến bóng đá nói chung và bóng đá Ý nói riêng. Facchetti ra đi thì ngài Moratti lại tự mình ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của Inter và để ghi nhớ những đóng góp của Facchetti cho CLB, ban lãnh đạo Inter đã quyết định đưa chiếc áo số 3 của ông vào phòng truyển thống và không dùng để thi đấu nữa.

Khi Facchetti còn làm chủ tịch thì chiếc áo số 3 thuộc về Nicolas Burdisso – trung vệ người Argentina nhưng khi ngài Moratti quyết định treo áo số 3 vĩnh viễn để tôn vinh Facchetti thì Burdisso đã vui vẻ chuyển sang áo số 16.

4/  Số 6 - Franco Baresi (AC Milan)

Cho đến nay thì các Milanista vẫn còn đang tranh cãi về vấn đề ai là người con vĩ đại nhất của AC Milan. Một nửa cho rằng đó là Paolo Maldini còn nửa còn lại đứng về Franco Baresi.

Cả Baresi lẫn Maldini đều được biết đến như một thủ lĩnh bẩm sinh và có lẽ Milan trong tương lai sẽ không bao giờ tìm ra được một người mới để có thể sánh ngang với hai huyền thoại này.

Người ta cho rằng ở Baresi có sự cứng rắn như Claudio Gentile, chính xác như Fabio Cannavaro, hào hoa như Alessandro Nesta và lịch lãm như Paolo Maldini. Hàng thủ của Milan luôn có được sự vững vàng khi có mặt Baresi, một người luôn có mặt ở đúng vị trí, đúng thời điểm để hóa giải những hiểm nguy. Baresi nhanh cả trong suy nghĩ lẫn hành động trên sân cỏ, đọc trận đấu và tổ chức hàng thủ, phòng ngự khu vực một cách hoàn hảo nhất có thể. Một tạp chí danh tiếng đã mô tả Baresi như một libero “chưa từng bước sai một nhịp chân” trong suốt cả sự nghiệp của mình.

Trong 20 năm từ 1977 đến 1997, Baresi đã dành trọn sự nghiệp của mình để bảo vệ màu áo của Rossoneri. Milan tôn vinh người đội trưởng một thời của họ như một vị thánh và họ đã treo chiếc áo số 6 vĩnh viễn mà anh thường mang khi thi đấu để nó mãi mãi thuộc về Baresi – một trong hai cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB. Trong suốt 16 năm sau khi treo giày, Baresi cũng chưa làm việc cho CLB nào khác ngoài Milan, đầu tiên là trên vai trò HLV đội trẻ và sau đó là đại sứ của AC Milan.

Trên đây là 4 chiếc áo đấu đến nay đã không còn được sử dụng ở thành Milano, nó thuộc về 4 huyền thoại vĩnh cửu của hai CLB danh tiếng và giàu truyền thống hàng đầu thế giới. Hiện tại cả Milan lẫn Inter đều không có được vị trí tốt trên bảng xếp hạng Serie A nhưng không vì thế mà tình yêu của những Milanista hay Interista thay đổi với CLB của mình bởi đây không phải là một thành phố bóng đá đơn thuần, đây là một thành phố của những huyền thoại bất tử!

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục