Jordan đã có thể tiếp tục giấc mơ World Cup sau chiến thắng cực kỳ căng thẳng trước đội chủ nhà Uzbekistan. Sau khi kết thúc hai lượt đấu với tổng tỉ số 2-2, hai đội đã phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền, và Jordan đã giành chiến thắng cuối cùng khi hạ đội chủ nhà 9-8.
![]() |
Ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau 1-1 trên đất Jordan, còn ở trận lượt về này, Uzbekistan là đội mở được tỷ số trước. Khi trận đấu mới diễn ra được 5 phút, tiền đạo Anzur Ismailov đã có bàn thắng mở tỷ số. Tuy vậy, trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 3 phút, đội khác đã có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Saeed Al Murjan.
Trong cả hiệp hai, không bên nào ghi thêm được bàn thắng, khiến trận đấu phải bước vào hai hiệp phụ. Ở cuối hiệp phụ thứ nhất, trận đấu thậm chí phải tạm hoãn do hệ thống chiếu sáng trong SVĐ gặp trục trặc.
Đây có lẽ là “điềm gở” của đội chủ nhà, bởi sau khi 120 phút chính thức không phân thắng bại, Uzbekistan đã bị hạ gục trên chấm 11 mét. Chính tiền đạo mở tỉ số, Anzur Ismailov đã khiến cho đội chủ nhà tan tành giấc mộng lần đầu tiên góp mặt ở World Cup sau khi anh thực hiện không thành công pha đá luân lưu của mình.
Với chiến thắng nghẹt thở này, Jordan đã giành quyền vào chơi trận play-off với đại diện của khu vực Nam Mỹ (rất có thể là Ecuador , Uruguay hoặc Peru). Trong khi đó, Uzbekistan sẽ tiếp tục thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2015, và sắp tới họ sẽ gặp ĐTQG Việt Nam.
Video tổng hợp trận đấu:















