Tản mạn: Khi phái đẹp ghen với bóng đá

19:04 Chủ nhật 27/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Bóng đá là môn thể thao vua, bóng đá có sức hấp dẫn lạ kỳ và vì thế mà có rất nhiều người đam mê bóng đá. Ấy vậy mà cũng có rất nhiều người không thích hay nói thẳng ra là rất ghét bóng đá. Vậy họ là ai? Họ chính là những cô gái có bạn trai “mê” bóng đá; những người vợ có ông chồng cứ tối ngày dán mắt vào tivi để xem những trận cầu ở tận phương xa…

Thật sự mà nói, nếu có được cô bạn gái hoặc cưới được một người vợ có cùng đam mê bóng đá thì quả là điều quá tuyệt vời với một người đàn ông. Sẽ không có gì hạnh phúc hơn nếu cuối tuần đôi tình nhân vào một quán cà phê ngồi xem những trận cầu của những đội bóng mà mình yêu thích. Sau bữa cơm chiều, những cặp vợ chồng cùng bên nhau ngồi trước tivi và cùng xem những trận cầu hấp dẫn. Thế nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng được hoàn hảo, lý tưởng đến như vậy!

Vợ chồng giành xem Tivi. Ảnh: Internet

Đa phần phụ nữ không thích (nếu không nói là rất ghét) bóng đá, đó là một sự thật không thể chối cãi. Những phụ nữ ghét bóng đá cho rằng: “Chẳng hiểu sao cả một đám đàn ông, con trai cứ mãi tranh nhau một quả bóng? Thật sự chẳng có gì hay ho, đôi khi các cầu thủ còn phải gặp những chấn thương nữa”.

Phụ nữ còn cho rằng: “Khi xem đá bóng thì đàn ông, con trai cứ hò hét vớ vẩn làm cho họ cảm thấy khó chịu. Đàn ông cứ giành tivi với phụ nữ vào mỗi tối chỉ để xem đá bóng; đang ngủ ngon lành thì lại bị thức giấc bởi những tiếng la hét của ông chồng hay những tiếng “vào…vào…vào” gì đó”. Ngoài ra, đôi lúc chứng kiến bạn trai hoặc chồng bỏ bê, cứ lo với cái niềm vui bóng đá thì phái đẹp còn ghen nữa kìa! Vậy đối tượng mà họ ghen là ai? Không bóng đá thì là còn là gì nữa?

Bàn về ghen, chợt nhớ đến những dòng thơ rất hay trong bài thơ “Ghen” của Nguyễn Bính:

“Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ…
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai,
Đừng hôn, dù thấy cánh hoa tươi,
Đừng ôm gối chiếc, đêm nay ngủ…
Đừng tắm chiều nay, bể lắm người.”

Những ai đã đọc qua những dòng thơ trên có lẽ đều phải thốt lên: “Hay quá, đúng quá!”. Đúng là khi yêu thì người ta thường ghen, họ muốn nửa kia là chỉ của riêng mình. Họ không muốn san sẻ cho ai hết, họ không muốn nửa kia của mình quan tâm đối tượng nào khác ngoài mình. Phụ nữ ngoài cái ghen trong cuộc sống đời thường thì đôi lúc còn ghen với cả bóng đá. Đến một giới hạn nào đó, người phụ nữ sẽ hỏi mấy anh chàng mê bóng đá: “Em và bóng đá, anh chọn đi?” Sẽ thật là khó trả lời phải không? Nhưng suy cho cùng thì phụ nữ ghen với bóng đá cũng có những lý do của họ và những lý do ấy cũng rất ư là chính đáng!

Chính vì vậy, các đấng mày râu cũng nên dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc đến phái đẹp, chứ đừng cứ dành thời gian suốt cho tình yêu bóng đá. Cuộc sống không thể thiếu bóng đá, thế nhưng cuộc sống cũng không thể thiếu tình yêu. Đừng để bóng đá trở thành nỗi ám ảnh với phái đẹp, đừng để những cuộc cãi nhau (xa hơn là chia tay) vì bóng đá! Những đấng mày râu hãy tiếp tục với niềm đam mê bóng đá, bên cạnh đó cũng cần phải dành thật nhiều tình yêu và sự quan tâm cho nửa kia của mình nhé!

Ngọc Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục