| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Có 2 vấn đề chúng ta phải làm rõ. Thứ nhất như đã nói, Ba Lan đã hết mục tiêu và không loại trừ khả năng bộ đôi nói trên được sử dụng (vì nhường chỗ cầu thủ trẻ). Thứ hai, vấn đề mà người Anh sợ hãi là cái dớp ma ám, giống như cách đây 40 năm, chứ không hẳn về thực lực của Ba Lan. Trong cái đêm hãi hùng năm ấy, không phải ngôi sao tiền đạo Grzegorz Lato (về sau trở thành Vua phá lưới ở World Cup 1974), nhân vật chính là thủ thành Jan Tomaszewski, người đã bay lượn như lên đồng trong suốt 90 phút.
![]() |
| Tomaszewski trong đêm Wembley năm 17/10/1973 |
Tiền đạo Allan Clarke của tuyển Anh nhớ lại: “Không thể tin nổi Tomaszewski chơi điên cuồng như vậy, dù trước đó không một ai cảnh báo chúng tôi về khả năng của anh ta. Trong những phút cuối cùng, tôi thực hiện một pha volley ngay sát khung thành. Đó chắc chắn là một bàn thắng, tôi đã nghĩ vậy khi nó bay vào góc cao. Bỗng nhiên, một cánh tay màu vàng xuất hiện và xóa bỏ nó. Sau lúc ấy, không chỉ tôi mà tất cả đều không tin vào một chiến thắng nữa. Đây không phải đêm của chúng tôi. Đơn giản là như vậy”.
Chính vì thế, bây giờ nước Anh sợ một “Tomaszewski mới” sẽ lại hiện về ám quẻ xứ sương mù. Thêm một lý do khiến họ bất an, là Szczesny đang chơi khá ổn trong màu áo Arsenal, thay vì hay mắc sai lầm ngớ ngẩn như một số giai đoạn trước. Liệu có sự trùng hợp nào không?
















