
Hành trình của HLV Shin Tae Yong tại Ulsan HD đã khép lại trong sự thất vọng.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với KBS, HLV Shin Tae Yong, người bị Ulsan HD sa thải vì thành tích kém, đã bộc bạch đầy bức xúc về những tin đồn và mâu thuẫn nội bộ. Nghỉ ngơi tại nhà ở Seongnam, ông phủ nhận cáo buộc chơi golf trong giờ làm, tố cáo bị biến thành “HLV bù nhìn” và khẳng định chiến thuật của mình vẫn phù hợp với K League.
Phản bác tin đồn golf: Shin bác bỏ cáo buộc chơi golf khi đội đá sân khách, giải thích bức ảnh túi gậy trên xe buýt Ulsan là do ông nhờ con trai mang về nhà. “Ai điên mà chơi golf trong lúc đội thi đấu? Nếu tôi làm vậy, tôi không xứng làm HLV,” ông nhấn mạnh. Ông thừa nhận chỉ chơi golf một lần tại Sokcho theo lời mời của chủ tịch CLB, không phải tự sắp xếp.
Không có bạo lực hay xúc phạm: Về cáo buộc hành hung, Shin khẳng định không bao giờ chửi bới hay đánh đập cầu thủ. Ông thừa nhận từng đùa giỡn, kéo tai hay gọi vui “này thằng khốn” để gần gũi, nhưng không có ác ý. “Tôi chưa từng chửi trong phòng thay đồ, dù thua đậm. Một cầu thủ tố tôi xúc phạm, nhưng khi hỏi trực tiếp, cậu ta phủ nhận,” Shin chia sẻ.
Mâu thuẫn với cầu thủ kỳ cựu: Shin thừa nhận bất hòa với một số cầu thủ kỳ cựu, những người không chào hỏi hay phối hợp trong tập luyện. Ông giải thích việc không sử dụng họ do thể lực kém và quy định “U22 bắt buộc ra sân”. “Tôi vẫn đưa họ đi đá sân khách để tôn trọng, nhưng họ bất mãn vì không được đá chính,” ông nói.

HLV Shin Tae Yong mất kiểm soát với phòng thay đồ Ulsan Hyundai.
Phát ngôn “thay máu” gây tranh cãi: Shin thừa nhận phát ngôn “thay máu” đội hình tại họp báo ACL là thiếu suy nghĩ, xuất phát từ bức xúc khi cầu thủ gây rối. Sau đó, các cầu thủ tổ chức họp, đồng thuận không muốn làm việc với ông, dẫn đến quyết định sa thải từ chủ tịch.
“HLV bù nhìn” và mâu thuẫn với CLB: Shin tiết lộ sự bất lực khi kế hoạch chiến thuật bị rò rỉ trước cho cầu thủ, khiến ông không thể “điều khiển” đội. “Chủ tịch hứa hỗ trợ hết mình, nhưng chỉ giao tiếp với cầu thủ, không phải tôi. Tôi chỉ là HLV bù nhìn,” ông cay đắng nói.
Phản hồi từ Ulsan HD: Cựu giám đốc Kim Kwang-kuk phản bác, cho rằng vấn đề không chỉ là golf mà nằm ở phong cách lãnh đạo của Shin. Ông chỉ trích Shin dùng từ ngữ thô tục, huấn luyện lạc hậu, không phù hợp với bóng đá hiện đại. “Chúng tôi đã cảnh báo Shin không được xúc phạm hay đụng chạm cầu thủ, nhưng ông ấy không thay đổi,” Kim nói.
Vụ việc để lại vết đen trong lịch sử Ulsan HD, làm nổi bật mâu thuẫn nội bộ và sự bất đồng về triết lý. Shin cảm ơn người hâm mộ “Chiến binh Cheoyong” và phủ nhận tin đồn tái hợp đội tuyển Indonesia, khẳng định tập trung vào tương lai.