
HLV Shin Tae Yong lại bị sa thải.
Đây là lần thứ hai trong năm 2025, chiến lược gia người Hàn Quốc mất việc – một cú sốc lớn trong sự nghiệp từng được kỳ vọng rất nhiều.
Shin Tae Yong tiếp quản Ulsan ngày 5/8 với kỳ vọng giúp đội bóng lấy lại phong độ và đà chiến thắng, đặc biệt sau khi họ giành vé tham dự FIFA Club World Cup 2026. Tuy nhiên, kể từ thời điểm ông lên nắm quyền, Ulsan chỉ thắng 1 trong 8 trận, hòa 3 và để thua tới 4. Hàng công bế tắc, hàng thủ lỏng lẻo khiến Ulsan rơi xuống vị trí thứ 10/12 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng vài điểm mong manh.
Trận thua 0-2 trước đối thủ trực tiếp cuối tuần qua được xem là “giọt nước tràn ly”, buộc ban lãnh đạo đội bóng phải đưa ra quyết định sa thải. Truyền thông Hàn Quốc như Chosun Ilbo và MK Sports đồng loạt xác nhận thông tin, cho biết Ulsan không còn tin tưởng vào định hướng mà ông Shin đề ra. Trong thông báo chính thức, CLB Ulsan viết: “Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của HLV Shin Tae Yong, nhưng đội bóng cần một hướng đi mới để lấy lại vị thế vốn có.”
Trước đó, hồi đầu năm 2025, ông cũng bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia sa thải sau thất bại tại AFF Cup, trong bối cảnh đội tuyển không có lực lượng mạnh nhất và bản thân ông vướng phải nhiều lùm xùm nội bộ. Trở lại Hàn Quốc, ông từng giữ vai trò Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc từ tháng 4 trước khi xin từ chức để tiếp tục sự nghiệp huấn luyện.
Việc bị sa thải chỉ sau 65 ngày làm việc tại Ulsan khiến sự nghiệp của Shin Tae Yong tiếp tục bị phủ bóng bởi những lần “đứt gánh giữa đường”. Từng là người hùng của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018, giờ đây ông lại phải đối mặt với một thử thách lớn: tìm lại chính mình trong một hành trình huấn luyện đầy trắc trở và bất ổn.