Tại phiên giám sát của Quốc hội Hàn Quốc ngày 21/10, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) tiếp tục hứng chịu làn sóng phẫn nộ khi hàng loạt sai phạm nghiêm trọng bị phanh phui.
Tâm điểm là đoạn băng ghi âm do Nghị sĩ Jo Gye-won công bố, vạch trần việc cựu Trưởng ban trọng tài KFA Moon Jin-hee ép các trọng tài cấp dưới chuyển tiền với lý do cạn "đạn dược".
Quốc hội đang đặt nghi vấn lớn về việc liệu số tiền này có thao túng sự phân công và thăng, hạ cấp của giới cầm còi hay không. Việc ông Moon trốn tránh phiên điều trần và cắt liên lạc đang khiến Quốc hội cân nhắc các biện pháp pháp lý nghiêm khắc.
Không chỉ có vết đen ở khâu quản lý, đạo đức của các tuyển thủ trẻ U23 vừa vô địch Asian Games 2026 cũng đang tạo ra làn sóng phẫn nộ.
Bất chấp thành tích giành huy chương vàng, nhiều cầu thủ đã bộc lộ thái độ bị đánh giá là coi thường nghĩa vụ quốc gia. Cụ thể, đội trưởng Lee Gi-hyeok gây tranh cãi khi công khai ăn mừng việc thoát nhập ngũ dù chỉ còn 9 ngày là đến hạn.
Tiền đạo Yang Min-hyeok phát ngôn gây sốc khi khẳng định suất đặc cách quân sự mới là mục tiêu hàng đầu, phớt lờ giá trị của huy chương. Cùng lúc, Park Seung-soo phải vội vã xin lỗi vì đăng ảnh đội "mũ xuất ngũ" trong phòng thay đồ.
Trước sức ép dư luận, Chủ tịch Ủy ban Olympic và Thể thao Hàn Quốc (KSOC) Yoo Seung-min xác nhận sẽ mở phiên họp đạo đức để kỷ luật nhóm cầu thủ này.
Bên cạnh đó, mâu thuẫn nội bộ đội tuyển quốc gia lại dậy sóng tại phiên chất vấn. Dư luận xôn xao trước thông tin một số cầu thủ trẻ gọi đội trưởng Son Heung-min bằng từ ngữ thiếu tôn trọng như "số 7" hay "người đó", bỏ qua kính ngữ truyền thống.
Chuỗi sự cố liên tiếp đang đẩy bóng đá Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng, đòi hỏi KFA phải sớm có biện pháp chấn chỉnh quyết liệt và triệt để.













