Trong nỗ lực gia cố tuyến giữa sau sự ra đi của Casemiro, Manchester United đã chiêu mộ Youri Tielemans từ Aston Villa với mức giá 35 triệu bảng. Mặc dù cựu danh thủ Nicky Butt đánh giá đây là "bản hợp đồng của mùa hè", huyền thoại Teddy Sheringham lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược, cho rằng sự lựa chọn của HLV Michael Carrick là một sai lầm.
Trước khi ký hợp đồng với Tielemans và Andrey Santos, Quỷ đỏ đã để vuột mất hàng loạt mục tiêu hàng đầu như Elliot Anderson, Sandro Tonali hay Mateus Fernandes vào tay Man City và Tottenham. Sự chậm trễ này chính là điểm khiến Sheringham vô cùng bức xúc.
Chia sẻ được dẫn lại trên Metro, huyền thoại tuyển Anh phân tích: "Manchester United đã đánh mất cơ hội chiêu mộ tiền vệ chất lượng mà họ thực sự cần, bởi mọi cầu thủ lớn giờ đều đã có bến đỗ. Nếu muốn sở hữu người xuất sắc nhất, bạn buộc phải chấp nhận chi tiền. Hãy nhìn lại kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson, ông ấy sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng để mang về những tài năng trẻ hàng đầu, những người có thể lấy bản thân làm gương để dẫn dắt tập thể."
Bên cạnh đó, Sheringham đặt dấu hỏi lớn về năng lực và khát khao của tiền vệ 29 tuổi người Bỉ: "Liệu Youri Tielemans có thể dẫn dắt đội bóng bằng khả năng của mình, hay cậu ta đến Man United chỉ để vui chơi, tận hưởng chuyến đi và cảm thấy mãn nguyện vì được ở đó? Câu trả lời là không. Cậu ta sẽ không thể thay đổi góc nhìn của mọi người về Man United, không đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn và cũng không thể đưa họ trở lại đỉnh cao. Cậu ta chỉ giúp đội bóng ở mức 'tạm ổn', và điều đó chưa bao giờ là đủ đối với một câu lạc bộ như Man United."
Để tiếp tục nâng cấp khu trung tuyến, Man Utd được cho là sắp hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton, với lời đề nghị mới nhất trị giá 60 triệu bảng cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí.












