Trong trận đấu giữa Manchester United và Everton diễn ra vào tối 6/9 theo giờ Việt Nam, Benjamin Sesko, đã có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải sau khi vào sân từ băng ghế dự bị tại sân vận động Hill Dickinson.
Đón đường tạt bóng vừa tầm của Luke Shaw, cầu thủ mang áo số 30 thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại Jordan Pickford, đưa "Quỷ đỏ" vươn lên dẫn 2-1 ở phút 88. Tuy nhiên, chiến thắng của thầy trò Michael Carrick bị tước đoạt ở phút 90+6' khi cú sút tuyệt đẹp của Ainsley Maitland-Niles ấn định tỷ số hòa 2-2 chung cuộc.
Dù đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng một pha lập công quan trọng, Benjamin Sesko không giấu nổi sự thất vọng. Chia sẻ với MUTV, anh nói: "Chúng tôi rất thất vọng vì đã ở gần chiến thắng nhưng lại để vụt mất".
"Việc thủng lưới ở phút cuối cùng là nỗi đau cho tất cả, bởi mọi người đều đã cống hiến hết mình. Trong những khoảnh khắc mà cú sút cuối cùng quyết định tất cả như vậy, cảm giác thực sự rất đau đớn".
Tuy nhiên, bàn thắng này là tín hiệu tích cực cho chân sút 23 tuổi sau giai đoạn chuẩn bị bị gián đoạn bởi chấn thương. Anh lạc quan chia sẻ thêm: "Ghi bàn cho một câu lạc bộ như thế này là cảm giác tuyệt vời nhất".
"Tôi hạnh phúc khi được trở lại và đóng góp cho đội bóng. Dù kết quả hôm nay không như ý, chúng ta cần nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực, cố gắng cải thiện và tập trung cho trận đấu tiếp theo".
Đoàn quân của Michael Carrick cần nhanh chóng vượt qua nỗi thất vọng này để tập trung cho đấu trường châu lục. Vào 2h ngày 11/9 tới theo giờ Việt Nam, Manchester United sẽ tiếp đón Sabah tại Old Trafford trong trận ra quân tại Champions League.












