Kasper Schmeichel vừa khiến người hâm mộ bàng hoàng khi chia sẻ về mức độ nghiêm trọng của chấn thương vai mà anh đang gặp phải. Thủ thành của Celtic đối mặt với viễn cảnh phải giải nghệ sau một chẩn đoán được mô tả là "tàn khốc".
Người gác đền 39 tuổi sẽ phải trải qua quá trình phục hồi kéo dài từ 10 đến 12 tháng và cần ít nhất hai ca phẫu thuật để khắc phục những tổn thương diện rộng. Schmeichel vốn đã nén đau thi đấu kể từ khi dính chấn thương vai trái trong lúc thực hiện nghĩa vụ tại đội tuyển Đan Mạch vào năm ngoái. Tuy nhiên, tình trạng này đã trở nên trầm trọng hơn sau cuộc đối đầu với Stuttgart vào tháng trước.
Phát biểu với CBS Sports Golazo Network, con trai của huyền thoại Peter Schmeichel đã chi tiết hóa mức độ tàn phá đối với cơ thể mình: “Tôi cần hai ca phẫu thuật để sửa lại vai. Đây là một cú đòn nặng nề. Tôi bị rách cơ nhị đầu, rách cơ chóp xoay, trật khớp vai và rách sụn viền – mọi thứ gần như đã hỏng hết”.
Viễn cảnh phải treo găng khiến nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2016 không khỏi đau đớn: “Bạn không thực sự biết phải phản ứng thế nào. Có khả năng tôi đã chơi trận bóng cuối cùng trong đời. Tôi đã là một cầu thủ bóng đá kể từ ngày mình sinh ra. Suy nghĩ đó thật tàn khốc. Rất, rất khó để tôi có thể chấp nhận điều này ngay lúc này”.
Trong hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao, Kasper Schmeichel đã xây dựng một sự nghiệp huy hoàng, đặc biệt là chiến tích vô địch Premier League cùng Leicester City và lên ngôi tại FA Cup năm 2021. Trước khi gia nhập Celtic vào mùa hè 2024, anh cũng đã có thời gian cống hiến cho Nice và Anderlecht.
Bất chấp tiên lượng ảm đạm, tinh thần chiến binh của Schmeichel vẫn không hề lung lay. Anh dự kiến sẽ thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên vào thứ Sáu tới và cam kết sẽ nỗ lực hết mình cho quá trình hồi phục: “Tâm trí tôi hiện tại là: ‘Được rồi, mình sẽ cống hiến tất cả những gì có thể để xem liệu mình có thể trở lại hay không’. Đây có lẽ sẽ là một trong những kỳ tích lớn nhất sự nghiệp nếu tôi có thể vượt qua chấn thương này”.














