Sancho đang tìm kiếm một bến đỗ mới vào mùa hè tới.
Tương lai của Jadon Sancho tại Manchester United đã chính thức khép lại. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã quyết định không gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Anh sau nhiều năm thất vọng với phong độ và thái độ thi đấu của anh.
Sancho, người từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng tấn công mới của Man United khi gia nhập từ Borussia Dortmund với mức phí 70 triệu bảng, giờ đây đã không còn chỗ đứng trong kế hoạch của tân HLV Ruben Amorim. Dù mới 25 tuổi, anh vẫn bị xem là “người thừa” trong đội hình và đang tích cực tìm bến đỗ mới cho mùa hè 2026.
Các lựa chọn tại Premier League gần như đã khép lại sau khi Sancho không để lại dấu ấn trong những lần cho mượn tại Aston Villa và Chelsea. Giờ đây, Borussia Dortmund – đội bóng từng giúp anh vụt sáng thành ngôi sao – đang nổi lên là điểm đến tiềm năng nhất. Theo báo chí Đức, Dortmund sẵn sàng đưa anh trở lại nếu Man United chấp nhận mức phí chuyển nhượng hợp lý.
Truyền thông châu Âu cũng tiết lộ, trong suốt thời gian khoác áo Man United, Sancho “đã sống cô lập và ít giao tiếp với đồng đội”, điều này phần nào lý giải cho phong độ trồi sụt và sự sa sút tinh thần kéo dài của anh.
Để tránh mất trắng khi hợp đồng sắp hết hạn, Man United đang cân nhắc triệu hồi Sancho từ bản hợp đồng cho mượn và bán ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Một. Động thái này giúp đội bóng giải phóng quỹ lương lớn, đồng thời tạo nguồn kinh phí để tái đầu tư vào mục tiêu hàng đầu – tiền đạo trẻ người Brazil Vitor Roque.
Nếu thương vụ này diễn ra suôn sẻ, cả hai bên đều có thể “giải thoát” cho nhau: Sancho tìm lại niềm vui chơi bóng tại môi trường quen thuộc, còn Man United có cơ hội tái thiết hàng công với gương mặt mới đầy triển vọng.

















