
Saka có những chia sẻ sau trận thắng tối thiểu của Arsenal.
Chiến thắng 1-0 trên sân Craven Cottage giúp Arsenal tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của trận derby London đến ở phút 60, khi Leandro Trossard dứt điểm chính xác sau pha đánh đầu chuyền bóng của trung vệ Gabriel Magalhaes — tình huống bắt nguồn từ quả phạt góc của Bukayo Saka.
Tuy nhiên, ngôi sao người Anh lại tỏ ra khá khiêm tốn khi chia sẻ sau trận đấu với Sky Sports. Dù chính anh là người kiến tạo gián tiếp cho bàn thắng duy nhất, Saka thừa nhận anh chưa thực sự hài lòng với các pha đá phạt góc của mình trong trận đấu này.
“Đầu trận, tôi đã đá hỏng một số quả phạt góc, nên khá thất vọng,” Saka chia sẻ. “Nhưng tôi vẫn tiếp tục, và ở quả thứ tư, tôi đã thực hiện thành công. Đó là một pha giao bóng đẹp, Gabriel chạm bóng và chúng tôi có bàn thắng. Tôi rất vui vì kết quả, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể làm tốt hơn.”
Lời chia sẻ của Saka cho thấy tinh thần cầu tiến và sự nghiêm túc trong thi đấu của cầu thủ trẻ này. Dù là nhân tố chủ lực của Arsenal, anh vẫn không ngừng tự hoàn thiện bản thân để giúp đội bóng hướng đến những mục tiêu lớn hơn.
Chiến thắng này không chỉ giúp Arsenal củng cố ngôi đầu bảng mà còn tạo đà tâm lý tích cực trước khi họ bước vào loạt trận Champions League. Giữa tuần tới, thầy trò Mikel Arteta sẽ tiếp đón Atletico Madrid trên sân Emirates — một thử thách hứa hẹn đầy cam go nhưng cũng là cơ hội để “Pháo thủ” khẳng định vị thế của mình trên đấu trường châu Âu.