
HLV Mikel Arteta thừa nhận VAR có thể đã đúng.
Dù thừa nhận quyết định cuối cùng của trọng tài là chính xác, chiến lược gia người Tây Ban Nha bày tỏ sự không hài lòng với quy trình xử lý tình huống.
Tình huống gây tranh cãi xảy ra trong hiệp hai, khi Arsenal đang dẫn trước 1-0. Bukayo Saka bị ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Kevin, và trọng tài Anthony Taylor ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, tạo cơ hội giúp Arsenal nhân đôi cách biệt. Quyết định này khiến Arteta rất phấn khích, nhưng niềm vui của ông nhanh chóng bị gián đoạn khi VAR vào cuộc.
Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã thay đổi quyết định, không trao phạt đền cho Arsenal. Quá trình kiểm tra kéo dài đã khiến Arteta phản ứng dữ dội. Ông chia sẻ: "Về quả phạt đền, tôi đã có chút nóng nảy vì rõ ràng để xác định tình huống có rõ ràng hay không, VAR cần can thiệp. Tuy nhiên, quá trình đó mất quá nhiều thời gian, và Anthony Taylor đã hỏi tại sao lại lâu như vậy. Sau đó, ông ấy giải thích lý do là màn hình không hoạt động."
Mặc dù vậy, Arteta đã thừa nhận rằng quyết định cuối cùng của trọng tài là chính xác. "Tôi nghĩ điều tôi phải nói là, có lẽ đó không phải là một quả phạt đền, vì vậy, có thể họ đã đưa ra quyết định đúng. Tôi chỉ phản ứng vì quy trình xử lý. Chỉ vậy thôi," Arteta nói thêm.
Pha lập công duy nhất của Leandro Trossard đã giúp Arsenal giành trọn 3 điểm quý giá, củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Chiến thắng này mang đến đà tâm lý quan trọng cho đội bóng của Arteta, nhất là khi họ chuẩn bị đối đầu với Atletico Madrid tại Champions League vào giữa tuần.