Manchester United muốn sớm chiêu mộ Antoine Semenyo.
Tuy nhiên, khi mùa giải trôi qua, thực tế cho thấy chiều sâu nơi tuyến đầu vẫn chưa đủ đáp ứng yêu cầu chiến thuật của HLV Ruben Amorim, đặc biệt sau sự ra đi của Rasmus Hojlund.
Benjamin Sesko hiện là trung phong thuần túy duy nhất, nhưng anh vẫn cần thời gian để làm quen với môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Chido Obi còn quá trẻ và phù hợp với các trận đấu ở cấp độ học viện hơn là đấu trường đỉnh cao. Joshua Zirkzee — người được kỳ vọng lấp vào khoảng trống Hojlund để lại — lại không nằm trong kế hoạch ưu tiên của Amorim, khiến khả năng ra đi trong tháng Giêng là rất cao.
Trong bối cảnh đó, Antoine Semenyo nổi lên như một lựa chọn sáng giá. Tiền đạo của Bournemouth không chỉ sở hữu phong độ ghi bàn ổn định mà còn có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh — yếu tố được Giám đốc thể thao Jason Wilcox nhấn mạnh là điều kiện tiên quyết trong các thương vụ chuyển nhượng sắp tới. Quan trọng hơn, chính Semenyo cũng khẳng định sự sẵn sàng: "Tôi cảm thấy thoải mái ở mọi vị trí trên hàng công. Mục tiêu dài hạn là trở thành một số 9."
Semenyo là mẫu cầu thủ đa năng tương tự như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo — những cái tên từng được United đưa về thành công. Anh có khả năng đá cánh, trung lộ và sở hữu thể hình, tốc độ phù hợp với pressing tầm cao mà Amorim đang xây dựng.
Với điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn đầu tháng Giêng, bất kỳ đội bóng nào muốn có Semenyo đều phải hành động nhanh. Nếu Zirkzee ra đi đúng như dự báo, United không có lý do gì để chần chừ. Đây là thời điểm cần sự dứt khoát: bán Zirkzee, và tái đầu tư ngay vào một cầu thủ đã “nói đúng điều họ muốn nghe”.












