
MU thua đậm derby Manchester, Ruben Amorim tự nhận sai lầm.
Manchester United tiếp tục gây thất vọng khi để thua Manchester City 0-3 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Sau trận đấu, HLV Ruben Amorim đã lên tiếng nhận toàn bộ trách nhiệm, đồng thời thừa nhận đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn.
Phát biểu với Sky Sports, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định: “Tôi chưa từng thấy các cầu thủ của mình thiếu nỗ lực. Nhưng kết quả hôm nay cho thấy vấn đề nằm ở tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu có điều gì sai, đó là lỗi của tôi, không phải của họ.”
Amorim cũng gửi lời nhắn nhủ đến người hâm mộ: “Tôi biết các cổ động viên đang đau khổ, nhưng tin tôi đi, tôi còn cảm thấy tồi tệ hơn. Tôi sẽ không đổ lỗi cho bất kỳ ai, bởi toàn đội đã chiến đấu. Vấn đề chỉ nằm ở việc chúng tôi cần cải thiện lối chơi, và đó vẫn là trách nhiệm của tôi.”
Sau 4 vòng đấu, MU mới chỉ có 4 điểm, thành tích thua xa kỳ vọng. Các tân binh như Benjamin Sesko hay Bryan Mbeumo vẫn chưa tạo ra được sự khác biệt, trong khi lối chơi tập thể thiếu sự gắn kết khiến người hâm mộ ngày càng lo lắng.
Trước áp lực lớn từ dư luận và bầu không khí u ám ở Old Trafford, Ruben Amorim buộc phải sớm tìm ra lối thoát nếu không muốn chiếc ghế của mình trở nên lung lay. Với sự khởi đầu kém cỏi này, tương lai của ông tại MU đang ở thời điểm nhạy cảm nhất kể từ khi nắm quyền.