| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
“Nhà mình lại rúng động”
Mạng xã hội ngày càng phổ biến, cặp vợ chồng “xì tin” như nhà Rooney cũng hăm hở dùng Twitter, Instagram cho nó khỏi lạc hậu. Hơn thế nữa, nàng Coleen còn tranh thủ giới thiệu và bán quần áo trực tuyến, xem ra cũng đắt hàng ra trò. Ấy thế nhưng càng nổi tiếng thì cũng có lắm loại người vào để chọc ngoáy, xỉa xói, nói xấu nhà R10. Khối anh chị chẳng chê lên chê xuống mấy thiết kế của Coleen xấu mã, chất lượng chẳng ra gì,… Nhưng buôn bán là thế, Coleen đã quen rồi. Vả lại cô cũng có một lực lượng fan hâm mộ bảo vệ đông đảo gấp mấy, sao phải bận tâm. Nhưng cứ có vài cái “bình luận” dọa tùng xẻo, hãm hại gia đình và 2 con nhỏ là Coleen và Rooney chẳng thể nào làm ngơ được.
Từ hôm Chủ nhật tuần trước, chính xác là sau trận thua bẽ bàng ở Etihad, Rooney lại bị tra tấn bởi những tin nhắn độc mồm độc miệng. Đây là một trong số những tin nhắn mà “chàng hói” nhận được trên Twitter: “Rooney, t** hy vọng một bi kịch gì đấy sẽ xảy ra với gia đình m**, vợ m** và bọn nhóc”. Số khác thì kêu la tiếc rẻ cho M.U: “Chỉ thừa tiền cho anh này thôi”, “Này, tôi không nói dối đâu, tôi muốn giết Wayne Rooney”, một thanh niên khác chêm vào.
Đã quen với tin tặc
Tuy không thể làm ngơ như không có chuyện gì nhưng có vẻ như đã quen với việc này, bà xã Rooney rất điềm tĩnh trả lời mấy tin nhắn hung hãn kia: “Lại một lần dọa dẫm”. Hàng trăm NHM khác cũng ủng hộ rằng đây là thể thao, đâu cần phải nhắc đến cái chết, bóng đá để tinh thần lên trên hết, đâu quan trọng thắng thua…
Đầu mùa giải năm nay, chỉ vì ủng hộ Rooney rời Old Trafford và đến Chelsea mà Coleen cũng đã phải căng thẳng suốt vài tuần vì mấy anh quá khích. Rooney thì bị dọa là sẽ nhận một phát đạn vào đầu. Ngay từ hồi năm 2010, mới rộ lên thông tin R10 bày tỏ ý định đến Man City để tái ngộ với Carlos Tevez mà anh đã bị gọi là “kẻ phản bội muốn chết”. Từ bấy đến nay, cứ mở cuống họng đòi đi là Rooney lại bị đòi xin tý tiết. Ban đầu, nhà anh sợ lắm, từ nhà đến sân tập Carrington cũng lo ngay ngáy phải thuê vệ sỹ đi kèm. Nhưng riết mãi chẳng thấy anh nào cầm chai lọ, gạch đá đến nhà, huống chi là súng với đạn!
May thay, bên cạnh nhà Rooney còn có luật pháp Anh bảo vệ. Phát ngôn gây tổn hại tinh thần người khác có thể bị giam hay tống vào tù như chơi. Coleen đã liên lạc với cảnh sát để mong chấm dứt tình trạng bị sỉ nhục này. Chẳng mấy chốc, với công nghệ hiện đại và tác phong chuyên nghiệp của cảnh sát, vài kẻ quá khích sẽ bị lôi ra ánh sáng. Nếu đã không làm được trò gì “gớm ghiếc” thì hãy cứ ngậm miệng cho R10 chơi bóng, cho Coleen yên ả mà mua bán!
Mạng xã hội ngày càng phổ biến, cặp vợ chồng “xì tin” như nhà Rooney cũng hăm hở dùng Twitter, Instagram cho nó khỏi lạc hậu. Hơn thế nữa, nàng Coleen còn tranh thủ giới thiệu và bán quần áo trực tuyến, xem ra cũng đắt hàng ra trò. Ấy thế nhưng càng nổi tiếng thì cũng có lắm loại người vào để chọc ngoáy, xỉa xói, nói xấu nhà R10. Khối anh chị chẳng chê lên chê xuống mấy thiết kế của Coleen xấu mã, chất lượng chẳng ra gì,… Nhưng buôn bán là thế, Coleen đã quen rồi. Vả lại cô cũng có một lực lượng fan hâm mộ bảo vệ đông đảo gấp mấy, sao phải bận tâm. Nhưng cứ có vài cái “bình luận” dọa tùng xẻo, hãm hại gia đình và 2 con nhỏ là Coleen và Rooney chẳng thể nào làm ngơ được.
![]() |
| Rooney và vợ |
Từ hôm Chủ nhật tuần trước, chính xác là sau trận thua bẽ bàng ở Etihad, Rooney lại bị tra tấn bởi những tin nhắn độc mồm độc miệng. Đây là một trong số những tin nhắn mà “chàng hói” nhận được trên Twitter: “Rooney, t** hy vọng một bi kịch gì đấy sẽ xảy ra với gia đình m**, vợ m** và bọn nhóc”. Số khác thì kêu la tiếc rẻ cho M.U: “Chỉ thừa tiền cho anh này thôi”, “Này, tôi không nói dối đâu, tôi muốn giết Wayne Rooney”, một thanh niên khác chêm vào.
Đã quen với tin tặc
Tuy không thể làm ngơ như không có chuyện gì nhưng có vẻ như đã quen với việc này, bà xã Rooney rất điềm tĩnh trả lời mấy tin nhắn hung hãn kia: “Lại một lần dọa dẫm”. Hàng trăm NHM khác cũng ủng hộ rằng đây là thể thao, đâu cần phải nhắc đến cái chết, bóng đá để tinh thần lên trên hết, đâu quan trọng thắng thua…
Đầu mùa giải năm nay, chỉ vì ủng hộ Rooney rời Old Trafford và đến Chelsea mà Coleen cũng đã phải căng thẳng suốt vài tuần vì mấy anh quá khích. Rooney thì bị dọa là sẽ nhận một phát đạn vào đầu. Ngay từ hồi năm 2010, mới rộ lên thông tin R10 bày tỏ ý định đến Man City để tái ngộ với Carlos Tevez mà anh đã bị gọi là “kẻ phản bội muốn chết”. Từ bấy đến nay, cứ mở cuống họng đòi đi là Rooney lại bị đòi xin tý tiết. Ban đầu, nhà anh sợ lắm, từ nhà đến sân tập Carrington cũng lo ngay ngáy phải thuê vệ sỹ đi kèm. Nhưng riết mãi chẳng thấy anh nào cầm chai lọ, gạch đá đến nhà, huống chi là súng với đạn!
May thay, bên cạnh nhà Rooney còn có luật pháp Anh bảo vệ. Phát ngôn gây tổn hại tinh thần người khác có thể bị giam hay tống vào tù như chơi. Coleen đã liên lạc với cảnh sát để mong chấm dứt tình trạng bị sỉ nhục này. Chẳng mấy chốc, với công nghệ hiện đại và tác phong chuyên nghiệp của cảnh sát, vài kẻ quá khích sẽ bị lôi ra ánh sáng. Nếu đã không làm được trò gì “gớm ghiếc” thì hãy cứ ngậm miệng cho R10 chơi bóng, cho Coleen yên ả mà mua bán!
|
Việt Phương |
00:00 30/11/-0001
















