Mối quan hệ giữa Richarlison và HLV Roberto De Zerbi tại Tottenham Hotspur đang ở mức không thể hàn gắn. Sau khi bị "đày ải" xuống đội U21 và gạch tên khỏi danh sách dự Ngoại hạng Anh, tiền đạo người Brazil mới đây đã có động thái công khai nhắm vào vị thuyền trưởng người Ý trên mạng xã hội.
Kể từ thất bại 0-3 trước Brentford hồi tháng 8, Richarlison đã không còn cơ hội khoác áo đội một. Thương vụ tái hợp Everton đổ bể vào phút chót khiến anh bị mắc kẹt tại London. Dù vậy, cầu thủ 29 tuổi vẫn thể hiện thái độ chuyên nghiệp tuyệt đối khi xuống đá cho đội U21. Trong trận hòa 2-2 với Cheltenham Town tại giải Jersey Mike's Trophy (Spurs thua 6-7 trên chấm luân lưu dù Richarlison thực hiện thành công lượt sút), anh đã ghi một bàn thắng, đồng thời nán lại chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ sau trận.
Chứng kiến tình cảnh éo le của cậu học trò cũ, cựu danh thủ Duncan Ferguson đã lên tiếng bảo vệ Richarlison trên chương trình Overlap Daily, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ HLV De Zerbi: "Tôi không rõ HLV của Tottenham đã làm gì. Tôi không biết liệu họ có cãi vã to tiếng hay không, và với tính cách của Richy thì rất có thể là có. Nhưng bạn phải khoác vai cậu ấy và nói: 'Cố lên nào, Richy,' để đưa cậu ấy trở lại. Bạn không thể gạt một cầu thủ như vậy ra khỏi đội hình trừ khi có chuyện tày đình xảy ra: kiểu như cậu ấy đấm HLV, hoặc có một vụ ẩu đả thực sự trên sân tập. Richarlison là một cầu thủ giỏi, còn Tottenham thì đâu có xuất sắc đến thế phải không?"
Ferguson cũng nói thêm rằng ông từng rất tận hưởng khoảng thời gian làm việc cùng tiền đạo này. Ngay lập tức, Richarlison đã chia sẻ lại những phát biểu này trên Instagram Story với dòng trạng thái mỉa mai nhắm vào HLV hiện tại: "Cảm ơn @duncan9ferguson, thầy nói đúng."
Rạn nứt giữa Richarlison và De Zerbi bắt nguồn từ chuyến du đấu tại Sydney hồi tháng 8, khi chiến lược gia người Ý công khai tuyên bố "không biết" tiền đạo này có ở lại hay không vì anh "đôi khi" muốn rời đi. Cho đến nay, De Zerbi hoàn toàn không hối hận về quyết định gạch tên chân sút này.
Richarlison sẽ buộc phải thi đấu cho đội U21 cho đến kỳ chuyển nhượng tháng Giêng – thời điểm cuối cùng để Tottenham cố gắng thu hồi vốn trước khi hợp đồng của anh chính thức đáo hạn vào tháng 6/2027.













