Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên Instagram của Rio Ferdinand. Cựu trung vệ 47 tuổi chia sẻ bức ảnh chụp cùng Michael Carrick kèm trích dẫn của vị HLV này: "Man Utd lớn hơn bất kỳ cá nhân, cầu thủ hay nhân viên nào".
Dù không rõ mục đích, nhiều người cho rằng Ferdinand đang ngầm ám chỉ đến bài phỏng vấn gây bão chê bai đội hình mỏng manh của Lisandro Martinez mới đây.
Ngay dưới bài viết, Saeed TV - một Influencer nổi tiếng của cộng đồng fan Man Utd đã tỏ ra bức xúc trước sự im lặng của Ferdinand về giới chủ (Sir Jim Ratcliffe và nhà Glazer). Anh để lại bình luận khiêu khích: "Bớt lải nhải và hãy lên tiếng chỉ trích giới chủ đi!".
Dù thực tế Ferdinand từng vài lần lên tiếng về vấn đề này, anh vẫn mất bình tĩnh và đáp trả bằng một bình luận mang tính miệt thị ngoại hình, mỉa mai sự béo phì của nam Youtuber.
Ngay lập tức, Saeed TV đã đăng video đáp trả, gọi cách hành xử của Ferdinand là "đáng xấu hổ" đối với một người có sức ảnh hưởng và là hình mẫu của nhiều trẻ em.
Saeed khẳng định bản thân từng chịu nhiều sự phân biệt chủng tộc nên đã quen với những lời đả kích, đồng thời tố cáo cựu danh thủ tuyển Anh cố tình giữ im lặng về ban lãnh đạo chỉ để duy trì đặc quyền ra vào câu lạc bộ.
Màn "khẩu chiến" đã tạo ra một cuộc khủng hoảng truyền thông thu nhỏ, chia rẽ cộng đồng mạng. Trên nền tảng X và Instagram, một bộ phận người hâm mộ lên án Ferdinand là "nỗi nhục nhã" khi dùng đòn tấn công cá nhân quá thấp hèn.
Tuy nhiên, không ít ý kiến lại đứng về phía huyền thoại Man Utd. Họ cho rằng Saeed TV đã thiếu tôn trọng trước khi cợt nhả một huyền thoại là "bớt lải nhải", do đó việc bị Ferdinand dùng những lời lẽ xúc phạm để phản đòn là điều hoàn toàn dễ hiểu.














