Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Ipswich Town, Phil Foden đã có màn xuất hiện đầy thách thức trong phòng phỏng vấn khi mang theo một quả chuối bơm hơi, biểu tượng phản kháng quen thuộc của người hâm mộ Manchester City. Đây là trận đấu đầu tiên của đội chủ sân Etihad kể từ khi câu lạc bộ bị ban tổ chức Ngoại hạng Anh tuyên bố có tội liên quan đến các sai phạm tài chính.
Tái xuất ấn tượng sau án treo giò 3 trận vì tấm thẻ đỏ ở derby Manchester, ngôi sao 26 tuổi nhanh chóng mở tỷ số ở phút 19 trước khi Erling Haaland lập cú đúp định đoạt trận đấu. Chia sẻ với đài Sky Sports khi ôm chặt quả chuối phao, Foden khẳng định phòng thay đồ Man City hoàn toàn không bị dao động:
“Án phạt không hề ảnh hưởng đến chúng tôi, dù chỉ một chút. Toàn đội luôn gắn kết bên nhau, tiếp tục làm những công việc thường ngày, tập trung giải quyết từng trận đấu một và thi đấu đúng với bản sắc của mình. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt điều đó."
"Phòng thay đồ sở hữu những cá tính tuyệt vời và những thủ lĩnh đích thực. Không có gì thay đổi cả. Chúng tôi hoàn toàn tập trung và nỗ lực cống hiến những gì tốt nhất cho người hâm mộ”.
Tiền vệ người Anh cũng tiết lộ bản thân từng sở hữu một món đồ chơi hình quả chuối tương tự từ thuở nhỏ khi còn là một cổ động viên nhiệt thành của Man City. Bất chấp những đồn đoán về nguy cơ bị giáng hạng và cuộc tháo chạy của các ngôi sao, dàn cầu thủ The Citizens vẫn duy trì chuỗi trận toàn thắng rực rỡ tại giải Ngoại hạng Anh.
Trên các khán đài sân Etihad, các cổ động viên đội chủ nhà đã đồng loạt la ó át cả tiếng nhạc nền Ngoại hạng Anh trước giờ bóng lăn để bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho đội bóng trong quá trình nộp đơn kháng cáo.














