Ronaldo và Costa chịu phạt: Công bằng tương đối cũng chẳng có

00:13 Thứ bảy 07/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Khi mà tin tức Cristiano Ronaldo bị treo giò 2 trận chưa hết gây xôn xao báo chí thì giờ đây, từ Anh, việc Diego Costa bị FA cấm đá 3 trận tiếp tục khiến dư luận dậy sóng. Nhưng rõ ràng từ 2 bản án đó chúng ta có nhiều điều để nói.

Trước hết hãy nhìn lại hai tình huống dẫn đến việc Costa và Ronaldo bị phạt. Trong trận bán kết Capital one Cup với Liverpool, tiền đạo của Chelsea là Diego Costa trong một pha tranh bóng, khi đối phương nằm sân thì anh vẫn rướn người chạy tiếp. Đáng nói là khi chạy, Costa đã đạp lên chân đối thủ là Emre Can. Còn việc Costa có cố ý hay không thì có lẽ chỉ anh mới biết rõ được.

Pha phạm lỗi đáng chê trách của siêu sao Cristiano Ronaldo. Ảnh Internet

Tính “cố ý” phạm lỗi hay không của Costa thì có nhiều ý kiến trái ngược. Tuy nhiên tình huống mà Ronaldo không Fair-play là rất rõ ràng. Cụ thể trong trận đấu giữa Real Madrid và Cordoba, vì quá ức chế do bị đối phương kèm chặt, Ronaldo đã vừa đấm vừa đá Edimar và tất nhiên anh bị một thẻ đỏ trực tiếp.

Như vậy quá rõ ràng, Ronaldo cố ý phạm lỗi và bị thẻ đỏ trực tiếp còn Costa, người ta vẫn chưa thể xác nhận anh thật sự có cố ý hay không, lúc ấy trọng tài cũng chẳng thổi phạt, FA chỉ căng cứ băng ghi hình mà phạt Costa mà thôi.

Nói như cựu danh thủ của Man United là Gary Neville thì lúc đó Costa chỉ vì ham bóng nên anh cũng chẳng thấy rõ cái chân của đối phương ngay dưới… giày của mình nên có thể bỏ qua lỗi ấy. Và theo nhiều góc Camera thì đúng thật Costa không cố ý đạp vào chân đối thủ.

Tình huống mà chỉ có chính Diego Costa mới biết là vô tình hay cố ý. Ảnh Internet

Điều đáng nói nữa là Ronaldo bị treo giò 2 trận trong khi số trận bị cấm của Costa là 3. So sánh như vậy cũng hơi khập khiễng vì dù sao La Liga cũng khác với nước Anh, nhưng theo cách nhìn của người ngoài cuộc thì 2 bản án đó không khiến người ta tâm phục khẩu phục.

Sau khi mức án của QBV 2014 được ban ra, có một bức ảnh chế rằng La Liga đã biết thành La Realiga để ám chỉ sức ảnh hưởng của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha là quá lớn đến nỗi những người có thẩm quyền của Liên đoàn bóng đá nước này cũng chẳng dám xử phạt nặng đứa con cưng của Real Madrid. Điều đó đúng hay sai thì có lẽ cũng chẳng cần phải hỏi nhiều, ai cũng hiểu dù chẳng ai đứng ra thừa nhận.

Trong khi ấy, dường như Chelsea, Mourinho và các học trò của ông đang làm “mất lòng” phần còn lại của nước Anh. Sự thành công, nhiều tiền, lắm tật và những câu nói thẳng đã khiến cho Mourinho trở thành cái gai trong mắt của những người khác.

Và khi ông thầy bị ghét thì hỏi sao học trò chẳng bị hoạ lây. Không ít lần Mourinho gầm gừ trên báo chí rằng có một hệ thống đang chống đối lại Chelsea của ông. Xem ra chẳng phải vô lý mà Người đặc biệt dám nói như vậy bởi cây cao thường đón gió lớn thôi mà.

Mọi phán quyết đều tạo nên những luồng dư luận trái chiều và qua hai bản án của Ronaldo với Costa chúng ta một lần nữa có nhiều góc độ để nhìn, nhiều điều để nói với nhau. Nhưng dù thế nào cũng cần lắm một sự nghiêm khắc nhưng…công bằng, dù sự công bằng tương đối.

Cát Tường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục