Ronaldo chọn bình yên sau vinh quang
Cristiano Ronaldo, biểu tượng vĩ đại của bóng đá thế giới, vừa chia sẻ rằng anh đã sẵn sàng cho ngày khép lại sự nghiệp sân cỏ để dành trọn thời gian cho gia đình, dù vẫn ấp ủ mục tiêu ghi tròn 1.000 bàn thắng trước khi treo giày.
Trong chương trình Piers Morgan’s Uncensored, siêu sao người Bồ Đào Nha thẳng thắn thừa nhận thời điểm giải nghệ đang đến gần: “Sớm thôi. Tôi nghĩ mình sẽ chuẩn bị được. Dừng lại sẽ rất, rất khó, nhưng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai từ khi mới 25, 26 tuổi. Mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc. Tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đình và để nuôi dạy con cái.”
Hiện ở tuổi 40, Ronaldo đã ghi tổng cộng 952 bàn thắng cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia – một kỷ lục khiến cả thế giới ngả mũ. Dù vậy, anh vẫn chưa dừng lại, khẳng định vẫn hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng trước khi chính thức khép lại hành trình huyền thoại. “Không gì có thể so sánh với cảm giác ghi bàn, nhưng tôi đã sẵn sàng để đối mặt với cuộc sống sau bóng đá,” CR7 nói.
Trong cuộc phỏng vấn, Ronaldo cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhắc về Manchester United – đội bóng từng hai lần gắn bó sâu đậm với anh: “Tôi buồn vì Man United là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, nhưng họ không còn đi đúng hướng. Tiềm năng của đội rất lớn, song họ thiếu một cấu trúc ổn định. Tôi hy vọng điều đó sẽ sớm thay đổi.”
Không còn những tuyên bố đanh thép hay khát khao vô tận như thuở nào, Ronaldo của hiện tại toát lên vẻ bình thản và từng trải. Sau hơn hai thập kỷ chinh phục mọi đỉnh cao, siêu sao người Bồ Đào Nha dường như đã sẵn sàng khép lại chương cuối cùng của sự nghiệp – với trái tim vẫn rực lửa, nhưng đôi chân đã chọn sự bình yên bên gia đình.

















