Cristiano Ronaldo và tấm ảnh selfie đặc biệt tại Nhà Trắng.
Sáng ngày 19/11, mạng xã hội toàn cầu được phen "dậy sóng" khi Cristiano Ronaldo đăng tải tấm ảnh selfie tại một trong những địa điểm quyền lực nhất thế giới: Nhà Trắng.
Đây là sự kiện hiếm hoi siêu sao 40 tuổi góp mặt trong một hoạt động ngoại giao cấp cao. Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức buổi tiệc sang trọng tại Phòng Đông (East Room) để tiếp đón Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman.
Bức ảnh của CR7 nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong khung hình, Ronaldo xuất hiện cùng bạn gái Georgina Rodriguez, tỷ phú công nghệ Elon Musk, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và nhiều nhân vật tầm cỡ khác. Sự kết hợp giữa bóng đá, chính trị và công nghệ đã tạo nên một khoảnh khắc "triệu like".
Bữa tiệc quy tụ khoảng 200 khách mời thượng lưu, với thực đơn xa hoa gồm súp bí đỏ honeynut squash, sườn cừu áp chảo và tráng miệng mousse socola. Tuy nhiên, điểm nhấn thú vị nhất lại đến từ bài phát biểu chào mừng của Tổng thống Trump.
Ông bất ngờ dành lời khen ngợi riêng cho tiền đạo đang thi đấu tại Saudi Pro League: “Phòng tiệc hôm nay có rất nhiều lãnh đạo lớn, nhưng chúng ta còn có Cristiano Ronaldo. Con trai út của tôi là fan cuồng của cậu ấy – và tôi nghĩ sau hôm nay, nó sẽ tôn trọng tôi hơn khi được gặp Ronaldo ngay tại Nhà Trắng.”
Việc Ronaldo có mặt tại Mỹ không chỉ đơn thuần là dự tiệc. Đây được xem là động thái nằm trong kế hoạch quảng bá cho World Cup 2026 – giải đấu quy mô chưa từng có với 48 đội tuyển và 104 trận đấu.
Bản thân ông Trump cũng bày tỏ sự háo hức đặc biệt với sự kiện này. Ông ví von World Cup sắp tới giống như việc tổ chức "ba trận Super Bowl diễn ra mỗi ngày trong một tháng" và khẳng định sẽ trực tiếp dự khán một số trận đấu.
Sự xuất hiện của Ronaldo tại Nhà Trắng một lần nữa khẳng định vị thế của anh không chỉ gói gọn trong sân cỏ, mà còn là cầu nối quan trọng trong mối quan hệ giữa thể thao và ngoại giao quốc tế.
















