Trong màn hủy diệt Armenia với tỷ số 9-1 để giành vé trực tiếp đến World Cup 2026, Bồ Đào Nha đã trình diễn một sức mạnh tấn công đáng sợ. Nhưng điều đáng chú ý nhất không phải là tỷ số, mà là cách họ vận hành lối chơi khi thiếu vắng biểu tượng Cristiano Ronaldo. Giữa một dàn sao tài năng, Bruno Fernandes đã nổi lên như một thủ lĩnh đích thực, một nhạc trưởng không thể thay thế, và dấy lên một cuộc tranh luận đã âm ỉ từ lâu: Phải chăng, Bồ Đào Nha là một đội bóng tốt hơn khi không có Ronaldo?
Cuộc tranh luận này không nhằm hạ thấp di sản vĩ đại của Ronaldo. Ở tuổi 40, anh vẫn là một huyền thoại sống, một chân sút vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng không thể phủ nhận rằng, sự hiện diện của anh trên sân đôi khi lại trở thành một con dao hai lưỡi. Với tầm vóc và danh tiếng của mình, Ronaldo luôn là tâm điểm của mọi đường lên bóng. Các đồng đội có xu hướng tìm kiếm anh một cách vô thức, khiến các phương án tấn công trở nên đơn điệu và dễ bị bắt bài.
Khi Ronaldo vắng mặt, Bồ Đào Nha dường như được giải phóng. Lối chơi của họ trở nên đa dạng, linh hoạt và khó lường hơn rất nhiều. Và trong guồng quay đó, Bruno Fernandes chính là người tỏa sáng rực rỡ nhất. Anh không chỉ đeo băng đội trưởng, mà còn là trái tim trong mọi đợt tấn công. Màn trình diễn trước Armenia, với một cú hat-trick và một pha kiến tạo, là minh chứng rõ nét nhất. Anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ sáu trong lịch sử đội tuyển, thành tích vô cùng đáng nể đối với một tiền vệ.
Tầm ảnh hưởng của Fernandes không chỉ được thể hiện qua những con số. Anh là trung tâm của lối chơi, người điều tiết nhịp độ, tung ra những đường chuyền chết người và kết nối các vệ tinh xung quanh. Sự vắng mặt của anh trong trận thua sốc trước Ireland và màn trình diễn chói sáng ngay sau đó khi trở lại đã cho thấy tầm quan trọng không thể thay thế của anh.
Goncalo Tristao Santos, Giám đốc khu vực của Transfermarkt tại Bồ Đào Nha, cũng đồng tình với nhận định này. Ông cho biết: "Fernandes, tính đến hôm nay, là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Tầm ảnh hưởng của anh ấy rất dễ nhận thấy trên sân: chúng ta đang nói về một tiền vệ, trong 85 lần khoác áo Bồ Đào Nha, đã có 28 bàn thắng và 24 pha kiến tạo. Không thể tưởng tượng một đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha mà không có anh ấy. Fernandes là một cầu thủ có tầm ảnh hưởng rất lớn, và khi có anh ấy trên sân, Bồ Đào Nha đơn giản là chơi tốt hơn."
Trong khi HLV Roberto Martinez có thể sẽ phải đối mặt với một quyết định khó khăn về việc có nên tiếp tục tin dùng Ronaldo ở đội hình xuất phát hay không, vị trí của Bruno Fernandes là bất khả xâm phạm. Anh không phải là một ngôi sao đơn thuần, anh là bộ não, là người định hình lối chơi và là nguồn cảm hứng cho cả một tập thể. Cristiano Ronaldo có thể là biểu tượng vĩ đại nhất, nhưng Bruno Fernandes mới chính là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại.












