Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Từ Old Trafford đến… Hàng Đẫy
Fortune là một trong những cầu thủ Nam Phi nổi tiếng nhất trong lịch sử. Lí do bởi anh từng có thời gian khoác áo M.U. CLB chủ sân Old Trafford chính là đội bóng mà Fortune gắn bó lâu năm nhất (từ 1999 đến 2006). Anh gia nhập M.U sau khi “Red Devils” vừa giành cú ăn ba huyền thoại trong mùa 1998/99.
![]() |
Fortune(áo đen) dù nghèo khó nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi |
Trong giai đoạn Fortune thuộc biên chế, M.U đã giành 3 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 1 Cúp Liên đoàn và 1 Siêu Cúp nước Anh. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Atletico Madrid chỉ có tên trong danh sách nhận huy chương ở danh hiệu nhỏ nhất, là chiếc Siêu Cúp Anh năm 2003, khi góp mặt trong đội hình xuất phát. Còn tại Premier League, FA Cup và Cúp Liên đoàn, anh đều không được nhận huy chương vì không chơi đủ số trận.
Năm 2006, Fortune chia tay M.U và phiêu bạt qua Bolton (Anh), Brescia (Italia), Tubize (Bỉ) và Doncaster (Anh) trước khi đến… Việt Nam thử việc vào hè năm 2011. Lúc đầu, anh được giới thiệu cho HP.Hà Nội, song HLV Nguyễn Thành Vinh từ chối ngay vì thời điểm đó Fortune đã 34 tuổi và theo ông Vinh, anh không đáp ứng yêu cầu về thể lực của HP.Hà Nội.
Sau HP.Hà Nội, Fortune tới gõ cửa Hà Nội T&T. Đội bóng nhà giàu của thủ đô Việt Nam đã cho anh 30 phút thử việc trên sân Hàng Đẫy. Song Fortune chẳng thể hiện được gì nhiều và thêm một lần nhận được cái lắc đầu ngao ngán. Quá thất vọng, Fortune bèn quyết định rời khỏi Việt Nam trở về Nam Phi lập nghiệp.
Về Nam Phi và trắng tay
Khoản tiền mà Fortune mang theo tới Việt Nam đúng chỉ bằng số tiền mua vé máy bay từ đất nước hình chữ S trở lại Nam Phi. Xuống sân bay quốc tế Cape Town, Fortune không một xu dính túi. Anh đã phải đi bộ vài chục km để về nhà của mình ở gần bãi biển Clifton. May mà hành lí mà Fortune đem theo người không nhiều.
Sau ba giờ cuốc bộ, Fortune đã đặt chân đến ngôi nhà yêu dấu. Đó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ mà sau khi mất, bố mẹ Fortune để lại cho anh. Fortune chỉ còn mỗi nó là của cải duy nhất. Bởi trong 1 năm thất nghiệp sau khi rời Doncaster năm 2010, anh đã tiêu gần như cạn khoản tiền dành dụm được trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp.
Lúc ấy, Fortune không suy nghĩ nhiều cho tương lai mà chỉ thích ăn chơi, trác táng. Để rồi khi cháy túi, anh mới trắng mắt ra. Fortune chỉ còn biết hy vọng vào việc sẽ được chơi bóng tại Việt Nam, nơi được coi như bãi đáp thiên đường cho các ngôi sao hết thời nhằm kiếm tiền. Song như đã nói ở trên, anh bị từ chối. Và giờ, Fortune trở thành một kẻ vô công rồi nghề.
Làm gì đây khi từ trước đến nay, công việc duy nhất mà Fortune biết là chơi bóng, nhưng hiện giờ anh không còn đáp ứng nổi yêu cầu chuyên môn của một giải đấu “hạng ruồi” như Việt Nam? Trong cơn túng quẫn, Fortune đã quyết định ra ngân hàng cầm cố căn nhà của mình.
Với số vốn vay được, Fortune mở một cửa hàng cho thuê đồ bơi và các loại ván lướt ngay cạnh bãi biển Clifton. Đây là một trong những khu du lịch nghỉ mát đông khách nhất thế giới. Fortune tự tin rằng với cửa hàng của mình, anh sẽ có thể nhanh chóng kiếm tiền nuôi sống bản thân và trả lãi rồi xa hơn là gốc khoản tiền vay ngân hàng.
Tuy nhiên, số phận như trêu ngươi Fortune. Bởi cái cửa hàng của anh không mang lại doanh thu như tính toán ban đầu. Đa số du khách đến Clifton chỉ để phơi nắng và nếu bơi, họ cũng có đồ của riêng mình. Thỉnh thoảng lắm mới có người vào thuê phao bơi cho con nhỏ của họ. Hầu như không ai thuê ván lướt sóng của Fortune.
Số tiền mà Fortune kiếm được mỗi ngày chỉ đủ nuôi ăn anh. Và thực ra những bữa ăn của Fortune rất đạm bạc. Anh ăn theo kiểu cầm hơi, chờ ngày mới đến với hy vọng sẽ có nhiều khách hơn hôm trước. Nhưng 6 tháng trôi qua và tình hình làm ăn vẫn chẳng khấm khá hơn chút nào.
Đã đến hạn phải trả gốc khoản vay ngân hàng mà Fortune không biết xoay đâu ra tiền. Thế là anh đành ngậm ngùi nhìn ngôi nhà của mình rơi vào tay kẻ khác. Fortune chính thức trắng tay, một cách đúng nghĩa.
Trở lại Anh cầu cứu Sir Alex
Trong giây phút tuyệt vọng nhất, Fortune bật chiếc điện thoại của mình lên và nhìn thấy danh bạ có số của Sir Alex Ferguson. Ngay lập tức, anh gọi cho ông thày cũ và cầu cứu. Sir Alex niệm tình thày trò 7 năm nên đã gửi tiền cho Fortune đi máy bay đến Manchester.
Ở đây, anh tham gia luyện tập cùng các cầu thủ dự bị và trẻ của M.U. Ngoài ra, Sir Alex còn trích một khoản tiền trong tài khoản của ông để cho Fortune theo học lớp đào tạo HLV chuyên nghiệp. Việc Sir Alex quá tốt đối với Fortune khiến nhiều sao M.U nói đùa rằng: Fortune chính là… đứa con rơi của ông.
Sir Alex đã nói lời từ giã sự nghiệp huấn luyện sau mùa 2012/13. Song ông vẫn dặn dò BLĐ M.U chừa cho Fortune một cabin nhỏ tại Carrington để anh ăn uống, ngủ nghỉ tại đó. Fortune giờ ngày ngày vẫn đến lớp học và làm một vài công việc lặt vặt ở Old Trafford cũng như Carrington để kiếm lương.
Dự kiến cuối năm nay, Fortune sẽ lấy bằng và anh hy vọng sẽ đi lên từ sự nghiệp HLV tại Anh. Mặc dù vậy, con đường phía trước Fortune hứa hẹn sẽ có rất nhiều gian truân. Nên nhớ ở xứ Sương mù, vẫn đang tồn tại một định kiến dành cho những ông thày da màu.
Chắc chắn không dễ để Fortune đạt được ước nguyện của mình.