![]() |
Dù đoạt ngôi á quân Champions League nhưng Bundesliga chỉ có một cầu thủ được lựa chọn là Lewandowski. Ảnh: Reuters |
Điều đó không cần có gì phải bàn cãi, bởi trong năm nay thì Bayern đã chơi quá xuất sắc khi giành được cú ăn “ba lịch sử”. Sang tới mùa giải này, họ vẫn tiếp tục tiến băng băng khi dẫn đầu Bundesliga đồng thời toàn thắng ở vòng bảng Champions League, nhờ vào sự thăng hoa của các ngôi sao như Ribery, Robben hay Mueller. Bayern đang gợi lại hình ảnh của Barcelona vài năm trước, khi họ cũng thống trị các danh hiệu tập thể lẫn cá nhân, đến độ gần như cả đội hình chính thức đều góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng.
Nhưng nếu việc các cầu thủ Bayern chiếm số đông ở danh sách đề cử Quả bóng vàng tạo sự hài lòng cho người hâm mộ thì sự thiếu vắng các cầu thủ Dortmund lại gây nên nhiều thắc mắc. Đội á quân Champions League và Bundesliga chỉ có một cầu thủ được lựa chọn là Lewandowski trong khi còn rất nhiều cầu thủ khác cũng đã có một năm thi đấu cực kỳ thành công thì lại vắng mặt.
Dĩ nhiên, danh sách ứng viên thì chỉ có 23 người và thiếu sót là điều khó mà tránh khỏi. Tranh cãi năm nào cũng sẽ xảy ra bởi nếu muốn làm hài lòng tất cả thì danh sách ấy sẽ dài dằng dặc, khiến cho giải thưởng trở nên nhạt nhẽo vì mang tính mặt trận. Song danh sách 23 cầu thủ được chọn năm nay lại mang tới cảm giác là những chuyên gia của FIFA và France Football chú ý nhiều hơn tới danh tiếng, thay vì cống hiến thực sự của các cầu thủ trong suốt một năm qua.
Vì lẽ đó, Dortmund sẽ trở nên thiệt thòi bởi các cầu thủ của họ không phải là những ngôi sao truyền thông, ngoại trừ Lewandowski hay được nhắc tới vì được cả Bayern lẫn Manchester United theo đuổi. Trong khi ấy, yếu tố kể trên thể hiện rõ ở các trường hợp của Eden Hazard hay Andrea Pirlo. Chẳng lẽ một câu lạc bộ hùng mạnh như Chelsea, hay một giải đấu lớn như Serie A lại không có cầu thủ nào góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới?
Hay như trường hợp của Xavi, đóng góp của tiền vệ này cho Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha năm qua là khá hạn chế, phần do chấn thương, phần do tuổi tác. Nhưng chẳng lẽ FIFA và France Football lại gạt một cầu thủ luôn có mặt trong top 3, top 4 những năm gần đây khỏi danh sách?
Điều đáng nói là từ năm 2009 trở về trước, FIFA và France Football đều tổ chức bình chọn riêng và tới năm 2010 thì mới hợp nhất hai danh hiệu cá nhân thành Quả bóng vàng FIFA. Khi còn riêng rẽ thì giải thưởng của France Football thường được đánh giá là khách quan và có tính chuyên môn cao hơn giải của FIFA. Song khi hoà vào làm một thì giải thưởng này lại bắt đầu ngả theo hướng giống như giải của FIFA trước đây.
Chính vì vậy, việc gắn chữ FIFA không làm cho thương hiệu Ballon d’Or, ra đời từ năm 1956, trở nên sang trọng hơn mà trái lại còn bị mất giá hơn. Vì FIFA giờ giống như một công ty làm ăn vì lợi nhuận hơn là một thể chế bóng đá (football government body) theo đúng nghĩa.
Nhật Hoàng |
00:00 30/11/-0001