Phóng viên (PV): Được nhận “bóng vàng”, hẳn Quốc Anh sẽ có xáo trộn trong sinh hoạt và trên sân cỏ?
Quốc Anh: Sao phải thế? Dù có giành "bóng vàng" hay "bóng bạc", thì tôi vẫn mãi là Quốc Anh.
PV: ĐTQG trắng tay ở AFF Cup 2012, đã bao giờ Quốc Anh nghĩ thất bại của ĐTQG sẽ khiến mình mất điểm trong cuộc bầu chọn này?
Quốc Anh: Quả bóng vàng 2012 là sự ghi nhận của cả một năm nỗ lực, phấn đấu trên nhiều mặt trận, chứ không riêng gì giải đấu AFF Cup 2012. Những phóng viên có mặt ở Thái Lan đều biết các cầu thủ đã tập luyện, thi đấu hết sức; ai cũng muốn giành chiến thắng nhưng ĐTQG chơi không thành công ở AFF Cup 2012 thì buộc lòng chúng ta phải chấp nhận sự thật này.
![]() |
| Quốc Anh, Kiều Trinh được vinh danh trong đêm Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng 2012. Ảnh: Phan Lê |
PV: Giả sử không được “bóng vàng, bạc, đồng”, Quốc Anh sẽ suy nghĩ ra sao?
Quốc Anh: Chỉ cần góp mặt trong lễ trao giải, là tôi đã thấy hạnh phúc rồi.
PV: Quốc Anh sẽ dành tặng “Quả bóng vàng” cho…?
Quốc Anh: Trước tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã ủng hộ tôi trong suốt hành trình vừa qua, đặc biệt là ở giai đoạn đen tối nhất trong sự nghiệp, khi tôi vấp ngã. Kế tiếp, xin được dành tặng món quà này cho gia đình, những người gần gũi với tôi nhất. Tôi cũng xin gửi lòng biết ơn đến chú Nguyễn Bá Thanh. Chính chú Thanh đã đưa tôi từ Quảng Nam về Đà Nẵng, đã cưu mang, động viên để tôi có động lực gắn bó với bóng đá. Tận đáy lòng, tôi gửi lời tri ân đến các HLV, đồng đội đã ủng hộ, động viên và giúp đỡ tôi trong những thời điểm khó khăn nhất cuộc đời.
PV: Hẳn mẹ anh đã khóc trong hân hoan, hạnh phúc khi anh giơ cao Quả bóng vàng?
Quốc Anh: Trong giây phúc nhận giải thưởng, tôi đã nghĩ về mẹ (Lê Thị Tuyển-PV). Khi tôi mắc phải sai lầm ở Ba-cô-lốt, mẹ đã khóc rất nhiều, khiến tôi thức trắng đêm triền miên suy nghĩ. Tôi trở lại, trưởng thành hơn, giành được 2 chức VĐQG cùng SHB Đà Nẵng, quay trở lại khoác áo ĐTQG… một phần là nhờ nước mắt của ba mẹ, người thân.
PV: Anh có nghĩ mình may mắn khi giành Quả bóng vàng?
Quốc Anh: Khó nói quá nhỉ. Xin cảm ơn sự tin tưởng, tình cảm của mọi người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Quốc Anh sẽ luôn tập luyện, thi đấu với tinh thần chuyên nghiệp nhất.
PV: Anh đã quyết định đặt Quả bóng vàng ở gia đình hay Phòng truyền thống CLB?
Quốc Anh: SHB Đà Nẵng khác nào gia đình thứ hai của tôi. Gia đình và CLB đều đã giúp tôi đứng dậy sau cú vấp ngã năm 2005, nên có đặt Quả bóng vàng ở đâu cũng xứng đáng. Trong thâm tâm, tôi muốn cả gia đình cùng ngắm Quả bóng vàng trong buổi liên hoan nho nhỏ tại gia.















