Thương vụ Bradley Barcola gia nhập sân Anfield từ PSG với mức giá có thể lên tới 123 triệu bảng (bao gồm phụ phí) là một trong những cú áp phe đắt đỏ nhất phiên chợ hè. Dù tân binh này đã để lại những khoảnh khắc lóe sáng trong các lần ra sân đầu tiên cho đội bóng yêu thích từ thuở nhỏ, áp lực chứng minh bản thân cho xứng đáng với mức giá khổng lồ vẫn đang đè nặng.
Tuy nhiên, cựu ngôi sao Arsenal và cũng là đồng hương của Barcola, Emmanuel Petit, đã lên tiếng cảnh báo rằng tiền đạo này cần nhanh chóng thay đổi tư duy chơi bóng.
Chia sẻ trên tờ truyền thông, Petit phân tích: "Bradley Barcola cần phải học một cách chơi hoàn toàn khác. Paris Saint-Germain chơi một thứ bóng đá rất đặc thù. Nó ăn sâu vào DNA của họ, cách họ phản ứng với vị trí quả bóng, mọi thứ diễn ra như được lập trình tự động."
Dù vậy, huyền thoại người Pháp vẫn đánh giá cao bộ kỹ năng của sao sinh năm 2002: "Liverpool thì khác, nhưng Barcola sẽ mang đến cho họ điều mà đội bóng này đã thiếu hụt trong hai mùa giải qua: một cầu thủ có khả năng cầm bóng đột phá, khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ, sẵn sàng xâm nhập vào 1/3 cuối sân và luôn tự tin đối đầu một kèm một. Kiểu cầu thủ này luôn ẩn chứa sự nguy hiểm mỗi khi chạm bóng."
Về khả năng thích nghi, Petit thừa nhận ông không chắc chắn về "sức mạnh tinh thần" của bản hợp đồng đắt giá này: "Liệu Barcola có bê nguyên lối đá tại Paris Saint-Germain sang đây không? Không, vì Liverpool có phong cách khác, nhưng cậu ấy vẫn sẽ chơi với đẳng cấp đó. Câu hỏi duy nhất là liệu cậu ấy có đủ sức mạnh tinh thần để đối phó với mức giá chuyển nhượng của mình hay không. Chúng ta sẽ phải chờ xem."
Ông nói thêm: "Cậu ấy hiện có cơ hội làm điều đó cho Liverpool, và cậu ấy cần tạo ra tầm ảnh hưởng ngay lập tức. Họ không thể chờ đợi cậu ấy như kiểu Florian Wirtz hay Alexander Isak. Tôi nghĩ Barcola là mẫu cầu thủ sẽ thích nghi rất nhanh với Liverpool. Đó là những gì đã xảy ra tại Paris Saint-Germain khi cậu ấy rời Lyon. Phải mất vài tuần, nhưng sau đó cậu ấy đã thể hiện được năng lực tuyệt vời của mình."
Đáng chú ý, khi đánh giá về bức tranh tổng thể, Petit đã giội một gáo nước lạnh khi dự đoán Liverpool và Manchester United "không có hi vọng gì ở mùa giải này".
"Họ đang để thủng lưới quá nhiều bàn giống như Chelsea, nhưng tôi thậm chí còn thiếu niềm tin hơn vào cả hai câu lạc bộ này cũng như những gì họ đã làm trên thị trường chuyển nhượng," Petit thẳng thắn. "Cả hai đội đều đang thiếu hụt nhân sự và thật khó để tin rằng họ là ứng viên cho vị trí trong top 4, đặc biệt là khi đặt cạnh nhau. Họ có thể phải tranh giành vị trí cuối cùng đó với Arsenal, Man City và Chelsea, nhưng suất đó cũng có thể rơi vào tay một đội bóng khác."
Sau trận hòa không bàn thắng với Fulham hồi cuối tuần qua, Liverpool đang tạm xếp thứ 7 với 6 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bradley Barcola và đồng đội sẽ hướng đến mặt trận Carabao Cup vào giữa tuần này khi tiếp đón Tottenham Hotspur vào rạng sáng thứ Tư 16/9 (giờ Việt Nam) trước khi làm khách Bournemouth vào tối chủ Nhật 20/9 tại vòng 5 Ngoại hạng Anh.












