Salah liên tục bị các hậu vệ Man City theo sát trong suốt trận đấu.
Pep Guardiola bước sang cột mốc 1.000 trận trong sự nghiệp huấn luyện theo cách không thể ý nghĩa hơn, khi Man City hạ Liverpool 3-0 trên sân Etihad. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không giấu nổi niềm tự hào và gọi đây là chiến thắng mang “ý nghĩa đặc biệt”, bởi các học trò đã thể hiện trọn vẹn tinh thần và bản sắc của đội bóng. Dù Erling Haaland bỏ lỡ quả phạt đền, anh vẫn nhanh chóng chuộc lỗi bằng bàn mở tỷ số, trước khi Nico Gonzalez và Jeremy Doku khép lại trận đấu bằng hai pha lập công ấn tượng.
Phát biểu sau trận, Guardiola tiết lộ điểm mấu chốt trong chiến thắng này nằm ở cách City phong tỏa Mohamed Salah – ngòi nổ quan trọng nhất của Liverpool. Ông cho biết: “Nico O’Reilly đã làm rất tốt nhiệm vụ theo kèm Salah. Mỗi khi cậu ấy có bóng, chúng tôi luôn có thêm ba hoặc bốn người bọc lót. Không có thử thách nào lớn hơn với một hậu vệ trẻ.”
Guardiola cũng không quên dành lời cảm ơn cho Pep Lijnders – cựu trợ lý của Jurgen Klopp, nay là thành viên trong ban huấn luyện của Man City – người đã giúp đội hiểu rõ hơn lối chơi của Liverpool. “Sự hiểu biết của ông ấy là chìa khóa trong việc chuẩn bị cho trận đấu,” Pep nói thêm.
Cuối cùng, ông đặc biệt khen ngợi Jeremy Doku vì phong độ “quả cảm và sáng tạo”, nhấn mạnh rằng cầu thủ trẻ này đang phát triển vượt bậc trong môi trường Man City. Với thắng lợi thuyết phục này, đội bóng của Guardiola rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 4 điểm, đồng thời gửi lời cảnh báo đanh thép đến các đối thủ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.
















