Điều đáng nói là những huấn luyện viên trên đều có hàng tá danh hiệu trong tay, nên nếu họ bị sa thải thì chắc chắn người thay thế họ phải là một cái tên hoành tráng hơn, hoặc ít ra là tương xứng. Mà trong số những huấn luyện viên nổi tiếng đang rảnh rỗi hiện giờ chỉ có Pep Guardiola, người đã giành đến 14 danh hiệu chỉ trong bốn năm dẫn dắt Barcelona. Uy danh của Pep còn vang vọng đến độ dù ngồi chơi xơi nước suốt nửa năm qua nhưng ông vẫn có tên trong danh sách rút gọn cho danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2012 của FIFA, cùng với Vicente del Bosque và Jose Mourinho.
![]() |
Điều đó chứng tỏ hình ảnh của Pep bây giờ được xây dựng như một huyền thoại mà bất cứ ai cũng thèm muốn. Cứ mỗi lần vị trí của huấn luyện viên kể trên bị cân nhắc thì cái tên Pep lại xuất hiện đầu tiên. Chelsea chỉ bổ nhiệm Benitez làm huấn luyện viên tạm quyền, bởi Roman Abramovich vẫn có ý chờ đợi Pep. Man City thậm chí đã bổ nhiệm những cộng sự cũ của Guardiola hồi còn ở Barca là Ferrain Sorriano và Txiki Beguiristain vào các vị trí chủ chốt, để huấn luyện viên này khỏi bỡ ngỡ khi tới sân Etihad. Tóm lại, không ngày nào là cái tên Pep Guardiola không xuất hiện trên mặt báo, dù như đã nói thì chiến lược gia trẻ tuổi này gần như đã lui về ở ẩn suốt nửa năm qua.
Có khá nhiều cách giải thích về việc Pep im hơi lặng tiếng từ ngày rời Nou Camp. Có người cho rằng Pep muốn nghỉ xả hơi; có người nói Pep đã quá no nê danh hiệu nên không quá thiết tha với việc trở lại băng ghế huấn luyện; có người cho rằng Pep ý nhị không muốn xuất đầu lộ diện để khỏi mang tiếng “đá đổ nồi cơm” của các đồng nghiệp. Tuy nhiên, cũng ít thấy ai đề cập đến giả thiết là chính Pep chưa muốn trở lại, vì… sợ không thể thành công như hồi dẫn dắt Barca.
Không thể phủ nhận rằng Pep là một huấn luyện viên tài năng khi giúp Barca thống trị bóng đá thế giới trong những năm qua. Song cũng phải thừa nhận rằng Pep có quá nhiều thuận lợi khi dẫn dắt Barca, hưởng lợi từ việc có nhiều trò giỏi như Messi, Xavi hay Iniesta, đồng thời có một môi trường khá thuần cả về phong cách chơi bóng lẫn tính cách cầu thủ. Do đó, nếu đặt khả năng Pep sang dẫn dắt một đội bóng khác, chẳng hạn một đội bóng có nội tình phức tạp như Chelsea, thì có ai dám chắc ông sẽ thành công?
Thế nhưng, bất chấp những nghi ngờ ấy, Pep vẫn như một bóng ma lởn vởn đe doạ số phận của các huấn luyện viên nói trên. Từ Benitez, Ancelotti tới Mancini, ai cũng nơm nớp có thể bị đẩy đi bất cứ lúc nào để lấy chỗ cho Guardiola, kể cả trong trường hợp họ kết thúc mùa giải này với ít nhất một danh hiệu nào đó.















