
Manchester City đã có màn ra quân Ngoại hạng Anh ấn tượng khi đánh bại Wolves 4-0, qua đó khẳng định sức mạnh ngay từ vòng mở màn mùa giải 2025/26. Trận đấu cũng đánh dấu màn ra mắt của loạt tân binh được HLV Pep Guardiola hết lời khen ngợi.
Tijjani Reijnders để lại dấu ấn đậm nét khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Man City ghi bàn và kiến tạo ngay trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh kể từ Sergio Aguero năm 2011. Không chỉ vậy, anh còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Xen giữa cú đúp của Erling Haaland, Reijnders lập công với bàn thắng nâng tỷ số và góp phần quan trọng trong thế trận tấn công của đội khách.
Ngoài Reijnders, các tân binh khác như Rayan Cherki, James Trafford và Rayan Ait-Nouri cũng có màn trình diễn ấn tượng. Cherki ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị, Trafford giữ sạch lưới trong ngày ra mắt, còn Ait-Nouri chơi chắc chắn khi trở lại sân Molineux, nơi anh từng gắn bó trong màu áo Wolves.
Phát biểu sau trận, HLV Pep Guardiola tỏ ra hài lòng: “Điều tôi thích là kết quả và hiệp một. Sang hiệp hai chúng tôi chưa đạt phong độ mong muốn, nhưng đó là điều bình thường ở trận mở màn. Man City trừng phạt đối thủ trong những tình huống chuyển trạng thái nhờ tốc độ tuyệt vời của Oscar Bobb, Reijnders và Haaland. Đây sẽ là thứ vũ khí mà Man City tận dụng mùa này để tấn công nhanh hơn.”
Guardiola nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hòa nhập của các tân binh: “CLB luôn mang về những cầu thủ chất lượng. Ait-Nouri vốn am hiểu Ngoại hạng Anh, Cherki có tài năng đặc biệt trong không gian hẹp, còn Reijnders mang đến tốc độ mà chúng tôi còn thiếu. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ kết nối và phát huy tối đa sức mạnh tập thể.”
Với chiến thắng 4-0 cùng phong độ rực sáng của các tân binh, Man City đã gửi đi lời khẳng định đầy sức nặng cho phần còn lại của Ngoại hạng Anh ngay trong vòng đấu đầu tiên.