Man City 4-0 Wolves: Màn chào sân hoàn hảo của Reijnders và tuyên ngôn về kỷ nguyên mới

05:48 Chủ nhật 17/08/2025

TinTheThao.com.vnManchester City đã có màn ra quân không thể hoàn hảo hơn tại Ngoại hạng Anh 2025/26 bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 ngay trên sân của Wolves. Tân binh Tijjani Reijnders trở thành ngôi sao sáng với một bàn thắng và một kiến tạo, trong khi Erling Haaland cũng khởi đầu mùa giải bằng một cú đúp, gửi đi lời cảnh báo đanh thép đến toàn bộ giải đấu.

a6

 Các cầu thủ Man City có trận thắng dễ dàng trước Wolves dù phải chơi trên sân khách.

Cuộc cách mạng của Pep Guardiola và diện mạo mới của The Citizens

Bước vào mùa giải 2025/26, Manchester City không chỉ mang theo tham vọng đòi lại ngôi vương mà còn trình làng một diện mạo gần như mới hoàn toàn. Sự ra đi của những công thần như Kevin De Bruyne, Kyle Walker và Jack Grealish đã chính thức khép lại một kỷ nguyên rực rỡ, nhưng cũng mở ra cánh cửa cho một chương mới đầy hứa hẹn. Thay vì chìm trong tiếc nuối, Pep Guardiola đã thực hiện một cuộc cách mạng táo bạo, mang về những bản hợp đồng chất lượng như Tijjani Reijnders, Rayan Cherki và Rayan Ait-Nouri.

Quan trọng hơn, sự thay đổi không chỉ nằm ở con người mà còn ở triết lý. Lối chơi kiểm soát bóng chậm rãi, kiên nhẫn từng làm nên thương hiệu của Man City đã được thay thế bằng một phong cách tấn công tốc độ, trực diện và đầy biến hóa. Mục tiêu tối thượng của sự thay đổi này là tận dụng triệt để không gian phía sau hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho “quái vật” Erling Haaland phát huy hết bản năng săn bàn. Và ngay trong trận đấu mở màn trên sân Molineux của Wolves, cuộc cách mạng ấy đã cho thấy những quả ngọt đầu tiên. Man City không chỉ thắng, mà thắng theo một cách đầy thuyết phục vàน่า sợ hãi.

Tijjani Reijnders: Nhạc trưởng mới tại Etihad

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, The Citizens đã nhanh chóng áp đặt thế trận. Khả năng kiểm soát bóng vượt trội của họ khiến Wolves, dù nỗ lực pressing tầm cao, vẫn liên tục để lộ những khoảng trống chết người. Dấu hiệu về một ngày thi đấu bùng nổ đã đến từ sớm, dù Erling Haaland đã có pha bỏ lỡ đáng tiếc ở phút 20 khi đánh đầu vọt xà trước khung thành trống. Tuy nhiên, các CĐV áo xanh không phải đợi lâu.

Phút 34, khoảnh khắc thiên tài đầu tiên của tân binh Tijjani Reijnders đã đến. Giữa vòng vây của các cầu thủ Wolves, tiền vệ người Hà Lan vẫn bình tĩnh giữ bóng trước khi tung ra một đường chuyền vượt tuyến xé toang hàng phòng ngự đối thủ. Rico Lewis băng xuống thông minh và thực hiện đường căng ngang “dọn cỗ” không thể hoàn hảo hơn để Haaland dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0. Đó là một pha dàn xếp tấn công mẫu mực, thể hiện rõ nét triết lý mới của Pep: tốc độ, chính xác và hiệu quả.

Khi khán giả còn chưa hết phấn khích, chính Reijnders đã tự mình điền tên lên bảng tỷ số. Chỉ ba phút sau bàn mở điểm, từ một sai lầm mất bóng của hàng tiền vệ Wolves, Oscar Bobb đã nhanh chân cướp được và chuyền cho Reijnders. Tân binh mang áo số 8 xử lý một nhịp gọn gàng trước khi tung cú sút chéo góc lạnh lùng, hạ gục thủ thành Jose Sa. Chỉ trong vòng 180 giây, Reijnders đã có cả kiến tạo lẫn bàn thắng, biến hiệp một thành show diễn của riêng mình và chứng minh tại sao anh là mảnh ghép mà Guardiola tìm kiếm cho kỷ nguyên mới.

a7

 Haaland cùng các đồng đội đã có khởi đầu mùa giải thành công.

Haaland vẫn là sát thủ, các tân binh đồng loạt lên tiếng

Sau giờ nghỉ, Wolves cố gắng vùng lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng mọi nỗ lực của họ đều bị hàng thủ Man City, dưới sự chỉ huy của thủ thành James Trafford, hóa giải. Khi đối thủ còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành, Man City đã tung ra đòn kết liễu. Phút 61, lại là Reijnders với một đường chọc khe tinh tế, đặt Haaland vào vị trí thuận lợi. Tiền đạo người Na Uy không bỏ lỡ cơ hội, tung cú dứt điểm một chạm đầy quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0. Cú đúp trong ngày ra quân là lời khẳng định rằng bản năng sát thủ của Haaland chưa bao giờ mai một và anh đã sẵn sàng cho một mùa giải bùng nổ hơn nữa.

Màn trình diễn hoàn hảo của Man City được khép lại bằng một siêu phẩm. Pep Guardiola rút Haaland ra nghỉ và trao cơ hội cho một tân binh khác, Rayan Cherki. Chỉ mất 10 phút trên sân, cầu thủ người Pháp đã để lại dấu ấn đậm nét. Phút 81, Cherki nhận bóng từ ngoài vòng cấm, tung một cú sút xa trái phá bằng chân trái, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Wolves, ấn định chiến thắng 4-0.

Chiến thắng hủy diệt này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn. Nó là một lời tuyên ngôn đanh thép từ Manchester City. Họ đã chứng minh rằng đội bóng vẫn sống khỏe sau sự ra đi của các huyền thoại. Những tân binh như Reijnders và Cherki đã hòa nhập quá nhanh, mang đến sự tươi mới và khó lường cho hàng công. Với Haaland vẫn ở đó để kết thúc mọi cơ hội, Man City phiên bản 2025/26 dường như còn trở nên trực diện và nguy hiểm hơn. Mùa giải chỉ mới bắt đầu, nhưng thầy trò Pep Guardiola đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: họ đã sẵn sàng để lấy lại tất cả những gì đã mất.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục