
HLV Hansi Flick đặt ra yêu cầu cao với Barcelona.
Trái với cảm giác hưng phấn thường thấy sau một trận thắng đậm, nhà cầm quân người Đức lại lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của Barca – đặc biệt khi đối thủ chỉ còn 9 người trên sân từ hiệp một.
Trận đấu tại Iberostar Estadi đã sớm ngã ngũ khi Mallorca lần lượt mất Manu Morlanes (nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Lamine Yamal) và Vedat Muriqi (thẻ đỏ trực tiếp do pha cao chân nguy hiểm). Trong thế chơi hơn hai người, Barcelona kiểm soát hoàn toàn thế trận và dễ dàng ghi ba bàn để khép lại chiến thắng đầu tay cho Flick tại La Liga.
Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, Hansi Flick khẳng định ông không thể chấp nhận sự lơ là trong cách thi đấu của đội: “Chúng tôi thắng, nhưng chỉ chơi với 50% phong độ. Khi đối thủ chỉ còn 9 người, điều tối thiểu tôi kỳ vọng là một màn trình diễn áp đảo hoàn toàn, chứ không phải sự tự mãn như đã thấy” – ông nhấn mạnh với Diario AS.
Thông điệp cứng rắn từ Flick cho thấy ông không quan tâm đến tỷ số nếu tinh thần và thái độ thi đấu không đạt chuẩn mực. Nhà cầm quân người Đức từng xây dựng một Bayern Munich thi đấu kỷ luật và hiệu quả đến từng chi tiết, và ông đang mang yêu cầu tương tự tới Camp Nou.
Trong bối cảnh lịch thi đấu trước mắt vẫn còn không ít thử thách, đặc biệt là các trận làm khách trước Levante và Rayo Vallecano, thái độ thi đấu là điều Flick muốn chỉnh đốn sớm, nhất là khi Barca vẫn chưa thể đảm bảo sự phục vụ của Lewandowski. Cuộc cạnh tranh cho vị trí đá cắm giữa Ferran Torres và Marcus Rashford vì vậy càng trở nên khốc liệt – khi mọi sai số đều có thể bị soi xét kỹ lưỡng dưới thời Hansi Flick.
Chiến thắng trước Mallorca tuy trọn vẹn về điểm số, nhưng rõ ràng chưa đủ để tạo dựng niềm tin trọn vẹn nơi tân HLV. Đó là lời cảnh tỉnh cho các cầu thủ Barcelona nếu muốn chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong mùa giải đầy tham vọng phía trước.