
Newcastle United hòa thất vọng trước Aston Villa.
Newcastle United khởi đầu Ngoại hạng Anh 2025/26 bằng trận hòa đáng tiếc 0-0 trên sân Aston Villa, dù kiểm soát thế trận và chơi hơn người trong 30 phút cuối. Sự vắng mặt của Alexander Isak, người đang gây áp lực rời đội để gia nhập Liverpool, khiến hàng công Chích Chòe bế tắc trầm trọng. Thống kê từ Opta chỉ ra vấn đề lớn: Newcastle không thắng trong 6 trận gần nhất vắng Isak, với 4 trận không ghi bàn dù tung ra tới 75 cú sút và đạt xG 9.4.
Ngay từ hiệp một, Newcastle áp đảo với 6 cú sút trong 20 phút, đạt xG 1.1. Anthony Elanga bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt thủ môn Marco Bizot, người chơi xuất sắc để giữ sạch lưới. Aston Villa, ngược lại, không có nổi một cú sút trong hiệp một – lần đầu tiên tại Villa Park kể từ tháng 3/2022. Hiệp hai, tình hình không khá hơn khi Villa chỉ có 3 cú sút với xG 0.13, đặc biệt sau khi Ezri Konsa nhận thẻ đỏ ở phút 66.

Alexander Isak muốn rời Newcastle hè này.
Dù cầm bóng tới 77,1% sau thẻ đỏ, Newcastle chỉ có 1/8 cú sút trúng đích, không thể tận dụng lợi thế hơn người. HLV Eddie Howe chia sẻ với BBC: “Chúng tôi lẽ ra phải thắng. Toàn đội chơi tốt, áp đảo nhưng thiếu bàn thắng để định đoạt.” Thống kê phơi bày thực trạng đáng lo: đây là mùa thứ 13 Newcastle không ghi bàn ở trận mở màn, kỷ lục tệ nhất Ngoại hạng Anh. Họ cũng không thắng 4 trận sân khách gần nhất và tịt ngòi ở 4/8 trận xa nhà.
Sự phụ thuộc vào Isak là vấn đề lớn. Với tin đồn chuyển nhượng đến Liverpool ngày càng nóng, Newcastle đang gấp rút chiêu mộ Goncalo Ramos (PSG) và Yoane Wissa (Brentford) để thay thế. Trận hòa này giúp Aston Villa duy trì chuỗi 19 trận bất bại tại Villa Park (thắng 11, hòa 8), nhưng với Newcastle, nếu không sớm tìm giải pháp cho hàng công, hành trình mùa giải 2025/26 sẽ đầy thử thách.