Manchester United đang chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ Patrick Dorgu từ Lecce với mức phí khoảng 29 triệu bảng, đánh dấu bản hợp đồng đầu tiên dưới thời tân HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Paul Merson đã bày tỏ sự quan ngại về hậu vệ này, khi các ông lớn Serie A như Inter Milan, Juventus và AC Milan đều không tham gia cuộc đua giành chữ ký của Dorgu.
Dorgu, 20 tuổi, được đánh giá cao với khả năng chơi tốt ở cả hai biên và phù hợp với hệ thống 3-4-3 mà Amorim ưa thích. Cầu thủ người Đan Mạch đã bay đến Manchester để kiểm tra y tế và dự kiến sẽ sớm gia nhập đội bóng. Song, trong cuộc trao đổi trên Sky Sports, Merson, cựu ngôi sao của Arsenal và đội tuyển Anh, đã bày tỏ nỗi lo:
“Bạn biết không? Tôi luôn là một trong số những người… khi ai đó tỏa sáng hoặc thi đấu tốt ở Ý, tôi luôn nghĩ: nếu Inter Milan, Juventus, Napoli và AC Milan không đến săn đón bạn, thì…". Khi được nhắc nhở rằng Napoli từng quan tâm đến Dorgu, Merson nói thêm: “Chỉ có Napoli thôi. Và họ (Inter Milan, Juventus và AC Milan) đã theo dõi cậu ấy thi đấu hàng tuần trong khoảng một năm qua, tôi thấy điều đó thật kỳ lạ. Tôi không biết tại sao, nhưng thật kỳ lạ”.
Merson cũng nhắc đến trường hợp của Rasmus Hojlund, người đã gặp khó khăn trong việc khẳng định bản thân xứng đáng với mức giá 64 triệu bảng kể từ khi chuyển từ Atalanta đến Old Trafford 18 tháng trước.
Trong khi đó, HLV Marco Giampaolo của Lecce đã xác nhận rằng việc Dorgu gia nhập Man United chỉ còn là vấn đề thời gian. Hiện tại, Quỷ đỏ đang chuẩn bị cho cuộc chạm trán Crystal Palace đêm nay.