Trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League diễn ra vào tối thứ Ba, Julian Alvarez đã ghi dấu ấn đậm nét khi trực tiếp "nổ súng", góp công lớn giúp Atletico Madrid đè bẹp Tottenham với tỷ số 5-2.
Tuy nhiên, tâm điểm sau tiếng còi mãn cuộc lại đổ dồn vào tương lai của tiền đạo người Argentina trước những đồn đoán liên quan đến Barcelona.
Đứng trước các câu hỏi từ giới truyền thông, Alvarez đã thẳng thắn bác bỏ việc anh là người khởi xướng tin đồn chuyển nhượng. Cựu sao Man City chia sẻ:
"Các bạn muốn tôi nói gì đây? Tôi chưa từng phát ngôn bất cứ điều gì. Mạng xã hội đã thổi bùng mọi thứ lên như cháy rừng. Chỉ một câu nói cũng có thể tạo ra vô số bình luận đồn thổi, nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ nói gì cả."
Khi được hỏi sâu hơn về khả năng khoác áo Gã khổng lồ xứ Catalan trong tương lai, ngôi sao sinh năm 2000 giữ thái độ lấp lửng nhưng nhấn mạnh sự hài lòng với bến đỗ hiện tại:
"Ai mà biết được, có thể có, cũng có thể không. Nhưng hiện tại tôi đang rất hạnh phúc. Tôi chỉ tập trung vào công việc hằng ngày và nỗ lực cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng của Diego Simeone."
Alvarez cũng khẳng định tham vọng cùng Atletico ở phần còn lại của mùa giải. Dù thừa nhận đội bóng đang bị bỏ lại khá xa tại đấu trường La Liga, tiền đạo này vẫn tự tin khi đội nhà đang thi đấu thăng hoa ở Champions League và đã lọt vào tới trận chung kết Copa del Rey.
Ở một diễn biến khác, Chủ tịch Barcelona - Joan Laporta cũng nhanh chóng giội "gáo nước lạnh" vào tin đồn này.
Trả lời phóng viên trong ngày hôm nay, ông khẳng định Barca sẽ không "phá két" bằng mọi giá vì Alvarez, đồng thời nhấn mạnh tiền đạo người Argentina cần phải "thể hiện mong muốn gia nhập đội bóng trước tiên" nếu muốn một vụ chuyển nhượng thực sự xảy ra.














