Thủ thành 22 tuổi Antonin Kinsky đã có một màn ra mắt Champions League không thể tồi tệ hơn trong màu áo Tottenham Hotspur.
Chỉ trong vòng 15 phút, Spurs đã để lọt lưới 3 bàn – đánh dấu cột mốc một đội bóng bị dẫn trước 3 bàn sớm nhất trong lịch sử vòng loại trực tiếp giải đấu này. Những sai lầm sơ đẳng của Kinsky buộc HLV tạm quyền Igor Tudor phải rút anh ra sân để thay bằng Guglielmo Vicario ngay từ phút 17. Thay vì ngồi lại băng ghế dự bị, thủ môn người CH Séc đã đi thẳng vào phòng thay đồ trong sự thất vọng tột độ.
Chứng kiến hành động này, cựu tiền đạo Troy Deeney đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ thái độ của Kinsky trên CBS Sports: “Tất cả chúng ta đều từng bị thay ra khi có cầu thủ bị đuổi khỏi sân. Bạn phải ngồi cạnh đồng đội, cùng nhau vượt qua khó khăn. Cậu ấy đang có khoảng thời gian tồi tệ, cậu ấy bị rút ra... nhân tiện thì chính cậu ấy là người mắc lỗi chứ không phải huấn luyện viên hay ai khác. Khi huấn luyện viên thay đổi, bạn phải ngồi lại với đội của mình”.
Khi được hỏi liệu Kinsky có đúng khi trốn tránh ống kính máy quay hay không, Deeney khẳng định: “Không, vì chúng ta đang ở trong tình thế mà cả đội phải đồng lòng chiến đấu. Bạn không có thời gian để cảm thấy tiếc nuối cho bản thân, không có thời gian để đi thu thập suy nghĩ, tất cả chúng ta đều đang ở trong chuyện này”.
Trái ngược với Deeney, các cựu thủ môn như Joe Hart và Peter Schmeichel lại hướng mũi dùi về phía Igor Tudor. Joe Hart đã chỉ trích cách Tudor phớt lờ Kinsky khi anh rời sân: "Cậu ấy đi ngang qua Tudor - và Tudor thậm chí còn không thừa nhận sự hiện diện của cậu ấy. Nếu đó là cách quản trị nhân sự, tôi thực sự choáng váng. Ông ta đứng đó và vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra". Peter Schmeichel thậm chí còn cho rằng Tudor đã "hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp" của thủ môn trẻ này.
Khó khăn chồng chất khó khăn cho Spurs khi họ vừa nhận thêm cú sốc về nhân sự. Cả Cristian Romero và Joao Palhinha đều đang bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận gặp Liverpool cuối tuần này sau một pha va chạm mạnh. Với việc Micky van de Ven đã bị treo giò, Tottenham đang đối mặt với lỗ hổng cực lớn nơi hàng phòng ngự.
HLV Igor Tudor thốt lên trong sự bất lực: "Thật không thể tin được. Chúng tôi kết thúc trận đấu và thấy hai cầu thủ chấn thương, trong khi Micky lại vắng mặt vì thẻ đỏ. Có vẻ như mọi thứ đang chống lại chúng tôi. Thật khó tin".
Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày vào thứ rạng sáng thứ Năm tuần sau, 19/3 (giờ Việt Nam), nhưng với việc đã để thua 2-5, cơ hội của thầy trò HLV Igor Tudor là rất mong manh.
Nếu độc giả quan tâm đến giải đấu danh giá hàng đầu lục địa già, mời tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.












