Glasner khen Palace lột xác trong hiệp hai.
Arsenal đã giành quyền vào bán kết Carabao Cup mùa giải 2025/26 sau chiến thắng nghẹt thở 8-7 trước Crystal Palace trên chấm luân lưu, khép lại một trận tứ kết giàu kịch tính tại sân Emirates. Hai đội bất phân thắng bại 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức và thời gian bù giờ, trước khi loạt sút luân lưu kéo dài mang tính “marathon” định đoạt tấm vé đi tiếp.
Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội kiểm soát thế trận tốt hơn, song Crystal Palace vẫn cho thấy khả năng chịu đựng và phòng ngự kiên cường. Phải đến phút 80, thế bế tắc mới được phá vỡ từ một tình huống cố định. Bukayo Saka thực hiện quả phạt góc khó chịu, hàng thủ Palace không thể giải nguy dứt điểm và trong tình huống lộn xộn trước khung thành, Maxence Lacroix vô tình phản lưới nhà, giúp Arsenal vươn lên dẫn trước khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút.
Tưởng chừng tấm vé bán kết đã nằm chắc trong tay đội chủ sân Emirates, thì Crystal Palace bất ngờ vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 90+5, khi Wharton treo bóng từ quả đá phạt và Lerma bật cao đánh đầu kiến tạo để Marc Guehi băng vào dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 và đưa trận đấu vào loạt luân lưu đầy căng thẳng.
Trên chấm 11 mét, cả hai đội đều thể hiện sự lạnh lùng đáng kinh ngạc khi thực hiện thành công 7 lượt sút đầu tiên. Bước ngoặt chỉ đến khi Lacroix không thắng được Kepa Arrizabalaga ở lượt sút quyết định, qua đó khiến Crystal Palace chấp nhận thất bại 7-8 và nhìn Arsenal giành vé vào bán kết, nơi họ sẽ đối đầu Chelsea.
Sau trận đấu, HLV Oliver Glasner không giấu được sự tiếc nuối nhưng vẫn bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò. Ông chia sẻ: “Hiệp hai, tôi rất tự hào. Chúng tôi có một thủ môn tuyệt vời, người đã giúp đội trụ lại trong trận đấu, nhưng ở hiệp hai cho thấy một Crystal Palace hoàn toàn khác.”
Nhà cầm quân người Áo xem màn trở lại mạnh mẽ của Palace là tín hiệu tích cực cho tương lai: “Quay lại đây và thi đấu như vậy là điều rất tuyệt. Tôi không biết mình đã từng chứng kiến loạt luân lưu nào mà các quả sút lại được thực hiện tốt đến thế.”
Glasner cũng nhấn mạnh sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận trận đấu của đội bóng áo xanh đỏ: “Chúng tôi dũng cảm hơn và quyết liệt hơn. Palace chơi nhiều hơn trên phần sân của họ. Đó là điều tốt hơn rất nhiều so với hiệp một, khi chúng tôi quá thụ động. Không dễ để đá ở đây trước Arsenal. Những gì chúng tôi thể hiện trong hiệp hai thực sự rất tốt.”
Dù phải dừng bước tại Carabao Cup, Crystal Palace vẫn rời Emirates với sự ngẩng cao đầu nhờ màn trình diễn ấn tượng trong hiệp hai. Trong khi đó, Arsenal tiếp tục nuôi tham vọng chinh phục danh hiệu, còn những gì Palace thể hiện hứa hẹn mang đến nhiều hy vọng cho chặng đường phía trước, đúng như tinh thần lạc quan mà HLV Oliver Glasner đã thể hiện sau trận đấu.

















