
HLV Nuno Espirito Santo thừa nhận sự vượt trội của Arsenal.
Arsenal đã khẳng định vị thế ứng viên vô địch với chiến thắng 2-0 trước West Ham tại Emirates trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. HLV Nuno Espirito Santo, tân thuyền trưởng West Ham, thừa nhận đội bóng của ông đã gặp phải “một đối thủ quá mạnh” trong trận đấu mà Pháo thủ kiểm soát gần như toàn bộ thế trận.
Declan Rice, cựu cầu thủ West Ham, mở tỷ số ở phút 35 với cú sút cận thành sau sai lầm của hàng thủ đội khách. Bukayo Saka ấn định chiến thắng bằng quả phạt đền ở phút 56, đánh dấu cột mốc tham gia vào bàn thắng thứ 100 tại Premier League trong trận thứ 200 của mình. Arsenal áp đảo với 68,2% kiểm soát bóng, 21 cú sút (5 trúng đích), trong khi West Ham chỉ có 4 cú sút, không lần nào trúng khung thành. Chỉ số xG (2.73 so với 0.49) cho thấy sự chênh lệch rõ ràng.
Phát biểu với BBC Match of the Day, Nuno nói: “Chúng tôi đã có hai trận sân khách khó khăn trước những đội rất mạnh.” Ông nhấn mạnh sự nỗ lực của các cầu thủ giữa những biến động: “Bây giờ là lúc phân tích, nhưng tôi hài lòng với phản ứng và sự cố gắng của họ. Kỳ nghỉ thi đấu quốc tế sẽ rất quan trọng để chúng tôi bình tĩnh và hiểu nhau như một tập thể. Sự đoàn kết và chiến đấu vì nhau là điều chúng tôi cần nhất.”
Arsenal, trong trận thứ 300 của Mikel Arteta, tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, dù lo ngại về chấn thương của Martin Odegaard. West Ham, với chỉ 1 thắng, 1 hòa, 5 thua sau 7 vòng, cần tận dụng kỳ nghỉ để tái tổ chức. Trận tiếp theo, Arsenal làm khách trước Fulham, trong khi West Ham đối đầu Brentford trên sân nhà. Liệu Nuno có thể vực dậy “Búa tạ” để thoát khỏi khủng hoảng?