
Nicolas Jackson nhận thẻ đỏ tai hại khiến Chelsea nếm thất bại tại FIFA Club World Cup.
Trong trận gặp Flamengo, chỉ vài phút sau khi vào sân thay người, anh đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi thô bạo với Ayrton Lucas, khiến Chelsea chơi thiếu người và thất bại chung cuộc 1-3.
Chân sút người Senegal không giấu nổi sự hối hận. Ngay sau trận đấu, Jackson đăng tải trên Instagram: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến câu lạc bộ, ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ. Tôi đã làm mọi người thất vọng. Lại một tấm thẻ đỏ nữa... và thành thật mà nói, tôi vô cùng tức giận với chính bản thân mình.”
Anh khẳng định: “Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày để giúp đội, không phải để đặt chúng tôi vào hoàn cảnh khó khăn như thế này. Không có lời bào chữa nào, tôi xin nhận trách nhiệm hoàn toàn. Tôi sẽ rút ra bài học, trưởng thành và trở lại mạnh mẽ hơn vì màu áo và vì những người đã tin tưởng tôi. Xin lỗi mọi người.”
Pha phản ứng thiếu kiềm chế của Jackson gây ảnh hưởng lớn đến trận đấu. Khi tỷ số đang hòa 1-1, việc Chelsea chỉ còn 10 người đã khiến họ nhanh chóng mất thế trận và sụp đổ trước sức ép của Flamengo.
Tấm thẻ đỏ không chỉ là lỗi cá nhân mà còn đặt ra dấu hỏi cho đội ngũ huấn luyện. Động thái này cũng như lời khẳng định về sự ưu tiên của huấn luyện viên Enzo Maresca dành cho tân binh Liam Delap. Thể hiện sự thiếu tin tưởng vào tâm lý bất ổn của Jackson và khiến cơ hội cạnh tranh vị trí của anh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Jackson hiện đối mặt với án treo giò và áp lực lớn từ sự cạnh tranh nội bộ. Sai lầm vừa qua càng khiến tiền đạo người Senegal phải nỗ lực hơn nữa để lấy lại niềm tin từ ban lãnh đạo và người hâm mộ, hứa hẹn một hành trình trưởng thành đầy thử thách phía trước với anh và Chelsea.