Những “truyền nhân” chết yểu

21:35 Thứ tư 11/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Họ nổi lên từ khi còn rất trẻ, sở hữu trong mình những phẩm chất cực kỳ quý giá mà hiếm ai có được. Những cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ và được ví von với những huyền thoại hàng đầu của bóng đá thế giới. Nhưng đáng tiếc họ chỉ có 1 sự nghiệp làng nhàng và mãi mãi không thể vươn tới đỉnh cao.

Robinho

Tiền đạo sinh năm 1984 này từng một thời được “chỉ mặt đặt tên” là Pelé mới của bóng đá thế giới. Không ai khác chính Pelé còn thừa nhận điều này và thốt lên rằng ông đã tìm ra truyền nhân của mình. Ngay từ lúc 18 tuổi, Robinho đã lên đội 1 của Santos và trong 3 năm tại đây anh đã trở thành cây săn bàn chủ lực của đội bóng với những màn trình diễn siêu hạng và nghệ sĩ. Santos cũng chính là câu lạc bộ khởi nghiệp của Pelé nên người ta càng có lí do để hy vọng hơn về một Pelé mới xuất hiện.

Rồi danh vọng đến quá sớm khiến Robinho bị choáng ngợp, ở tuổi 21 Robinho được Real Madrid trải thảm đỏ không khác gì một siêu sao về sân Bernabeu. Lúc tiền đạo sinh năm 1984 này gia nhập Real Madrid cũng là lúc đế chế Galaticos 1.0 của đội bóng Hoàng gia đang bắt đầu có dấu hiệu lụi tàn bởi tuổi tác của các siêu sao.

Tuy nhiên, Robinho lại không tận dụng được điều đó để vươn tầm tỏa sáng mà mãi chỉ là cái bóng của những Raul và Van Nistelrooy. Sau 101 trận ở La Liga, Robinho chỉ ghi được 25 bàn rồi thực hiện cú đào tẩu sang Man City vì tiền bạc ngất ngưỡng. Cuối cùng, sự nghiệp của anh lụi tàn dần từ đó dù là khi ở Anh, Italia hay trở về Brazil.

Yoann Gourcuff

Tiền vệ hiện đang khoác áo Lyon được ví von là truyền nhân của Zinedine Zidane một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Pháp. Với nhãn quan tinh tế, những đường chuyền, kiến tạo đầy “chất xám” cùng một lối đá hào hoa ngay từ khi còn rất trẻ, Gourcuff đã khiến làng bóng đá Pháp mừng thầm rằng họ lại sắp có một siêu sao mới để kế thừa vị trí của Zidane ở tuyển nhưng họ đã lầm.

Cho đến lúc này, những gì tinh túy nhất Gourcuff để lại đã cách đây 6 năm trước nơi mà anh là nguồn cảm hứng lớn nhất để Bordeux vô địch Ligue 1 với vai trò nhạc trưởng. Sau đó, Lyon đang trên đà sa sút đã tung tới 22 triệu euro để đem cựu tiền vệ AC Milan về sân Gerland hòng dựa vào tài năng của anh để vực lại đế chế Lyon nhưng đã thất bại.

Từ đó đến nay, số lần Gourcuff tỏa sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí ở Euro 2012 dù được thầy cũ Laurent Blanc hết sức ưu ái giữ lại nhưng tiền vệ 29 tuổi này thậm chí không đủ can đảm để khoác lên mình chiếc áo màu Lam của ĐTQG Pháp. Một kết thúc buồn với một tài năng từng được kỳ vọng hàng đầu nền bóng đá của đất nước hình Lục lăng.

Tom Cleverley

Khi Paul Scholes giải nghệ, Manchester United mãi loay hoay đi tìm một người để lấp khoảng trống của anh. Đã có lúc tưởng như họ tìm ra một người thay thế hoàn hảo, đó chính là Tom Cleverley nhưng cuối cùng chỉ là một núi thất vọng. Cleverley cũng xuất thân từ lò đạo tạo Manchester United và được đôn lên đội 1 khá sớm.

Ở giai đoạn 2011-2012, Cleverley đã có những màn trình diễn thượng hạng đến nỗi Sir.Alex phải thốt lên rằng anh sẽ là tiền vệ hay nhất của nước Anh. Nhưng rồi cũng từ đó, Cleverley mãi mãi không còn là chính mình nữa.

Càng ngày, Cleverley càng đá tối dần và thường xuyên nhận những màn chỉ trích của người hâm mộ chứ đừng nói là thay thế Scholes. Những đường chọc khe tinh tế, những đường chuyền chính xác không còn nữa mà thay vào đó là những pha bóng cầu toàn làm chập nhịp đội bóng quanh quẩn ở giữa sân và phần sân nhà. Đến nỗi, vào đầu mùa giải này Man United đã phải đem tiền vệ sinh năm 1989 cho Aston Villa mượn và không mặn mà ngày gọi anh trở lại.

Có lẽ con đường phát triển đỉnh cao của Cleverley đã chấm dứt. Lại thêm một tài năng bị truyền thông Anh thổi phồng quá mức mà tiêu tan sự nghiệp.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục