Những cuộc lên ngôi ngoạn mục

20:19 Thứ ba 12/08/2014

(TinTheThao.com.vn) – Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ nên từ đó mà đã có những cuộc lên ngôi hết sức ngoạn mục nằm ngoài sự tưởng tượng của nhiều người.

Uruguay – 1950

Tại kỳ World Cup diễn ra cách đây 64 năm, trong trận đấu cuối cùng, chủ nhà Brazil chỉ cần hoà với Uruguay là có chức vô địch thế giới. Nhưng Uruguay đã khiến người Brazil nhớ hoài thảm kịch Maracana năm ấy khi đánh bại chủ nhà 2-1 và giành ngôi vô địch World Cup.

Đan Mạch – 1992

Được tham dự Euro thay Nam Tư nhưng Đan Mạch đã đi liền một mạch và giành luôn ngôi quán quân trước một loạt những anh tài như Hà Lan, Đức. Đây có thể là chức vô địch độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá thế giới.

Hy Lạp – 2004

Bóng đá Hy Lạp chỉ là tầm trung ở Châu Âu nhưng thầy trò Otto Rehhagel đã làm nên cơn địa chấn tại Euro năm 2004 trên đất Bồ Đào Nha. Bằng lối chơi khoa học, Hy Lạp từng bước đánh bại hàng loạt đội bóng mạnh của Châu Âu để bước lên ngôi vị cao nhất.

Man United – 1999

Tại trận chung kết Champions League năm 1999, Man United bị Bayern Munich dẫn bàn từ khá sớm và tới phút 90 tỉ số vẫn là 1-0. Nhưng trong vòng 2 phút 91 và 93, hai tiền đạo vào thay người là Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjær đã ghi liền hai bàn giúp Man United ngược dòng kỳ vĩ trước đại diện của Đức.

Liverpool – 2005

Trận chung kết Champions League năm 2005 tại Istanbul xứng đáng là một trong những trận chung kết hay nhất trong lịch sử. AC Milan dẫn trước Liverpool 3 bàn nhưng vẫn bị đối phương gỡ hoà sau đó Liverpool thắng trong loạt sút luân lưu.

Man United – 2008

Vẫn là trận chung kết Champions League đáng nhớ. Sau khi hoà nhau 120 phút, Man United và Chelsea phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Ronaldo phía MU đá hỏng một quả. Loạt đá cuối cùng phía Chelsea là do Terry lãnh nhiệm vụ. Lúc ấy không ai nghĩ Man United có thể vô địch. Nhưng do mặt sân trơn, Terry đã trượt chân, bóng bay lên cao. Man United thoát chết trong gan tấc và giành thắng lợi cuối cùng.

Man City – 2012

Mùa giải 2011 – 2012 tại Premier League chứng kiến cuộc đua song mã giữa hai đội bóng thành Manchester kịch tính tới giây phút cuối cùng. Sau vòng 37, Man xanh và Man đỏ có cùng 86 điểm. Lượt cuối Man United làm khách Sunderland còn Man City tiếp QPR cùng thời điểm. Tới phút 90 thì Man United đang dẫn Sunderland 1-0 còn Man City bị QPR dẫn 1 bàn. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi vào phút 93 và 94, Dzeko và Aguero đã ghi liền hai bàn giúp Man City đoạt Premier League.

Bóng đá không đoán trước được điều gì và đôi lúc chỉ một vài khoảnh khắc thôi cũng có thể tạo nên lịch sử. Đó chính là điều hấp dẫn muôn thuở của trái bóng tròn.

Hoàng Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục