Người Anh đang tự làm khó mình
Hầu hết các chuyên gia và cây viết thể thao ở xứ sương mù đều lên tiếng chỉ trích dữ dội quyết định dành tới 18.000 vé dự khán trận Anh – Ba Lan cho các cổ động viên đội khách. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) có thể được tiếng thơm là “chơi đẹp” với đội bóng Đông Âu nhưng khi Wembley có quá nhiều CĐV Ba Lan, ưu thế về sân nhà có thể vuột khỏi tầm tay của Tam sư.
 |
Ba Lan sẽ có đội ngũ cổ động hùng hậu tại Wembley. |
Chính HLV trưởng tuyển Anh, Roy Hodgson cũng phải thừa nhận, việc gần 2 vạn cổ động viên vào sân cổ vũ sẽ giúp Ba Lan nâng cao tinh thần thi đấu. Dù đội bóng này đã không còn cơ hội cạnh tranh 1 trong 2 vị trí đầu bảng H nhưng nếu họ giành kết quả có lợi tại Wembley, người Anh có thể sẽ trả giá bằng tấm vé trực tiếp tới Brazil năm sau.
Sự đen đủi khó tin của New Zealand
Sớm giành vị trí dẫn đầu khu vực châu Đại Dương, New Zealand sẽ đá play-off với đội xếp thứ 4 ở khu vực Concacaf.
Trước lượt trận áp chót, đội bóng đại diện cho Concacaf đi tranh vé vớt là Panama. Nhưng sau thất bại 1-2 đầy bi tráng ở Azteca với bàn thua xuất phát từ siêu phẩm “xe đạo chổng ngược” của Raul Jimenez, người Panama đã bị chính Mexico vượt mặt chiếm suất đi đá play-off.
Với 3 điểm ít hơn và chỉ còn 1 trận đấu nữa là kết thúc, chỉ có phép lạ mới giúp Panama giành lại những gì đã mất. Tan nát trái tim không thua người Panama chính là người New Zealand. Rõ ràng, việc đụng độ Panama sẽ mang lại cơ hội dự World Cup rõ ràng hơn nhiều là việc chạm trán Mexico, đội bóng đang là đương kim vô địch U17 thế giới và Olympic.
 |
| Mexico là vật cản quá lớn với New Zealand trên đường tới World Cup. |
Uruguay hẹn chiến cùng Jordan
Nếu phải tìm ra một tên tuổi gây thất vọng nhất vòng loại World Cup 2014, đó phải là Uruguay. Nhà đương kim vô địch Nam Mỹ và đệ tứ anh hào thế giới đã bị đánh bật xa khỏi nhóm 4 đội bóng dẫn đầu. 99% Uruguay sẽ cán đích ở vị trí thứ 5 khu vực Nam Mỹ và phải đá play-off với đại diện châu Á là Jordan.
Đây sẽ là lần thứ 4 liên tiếp, Uruguay phải bước vào một trận đấu play-off để quyết định tấm vé tham dự World Cup. Dù Jordan không phải là một thế lực ở châu Á nhưng bài học từ thất bại năm 2006 trước Australia vẫn còn nóng hổi với thầy trò HLV Oscar Tavbarez.
Ai sẽ đụng độ “ngáo ộp” Pháp, Bồ Đào Nha?
Tại lượt cuối vòng loại khu vực châu Âu, Nga (bảng F), Anh (bảng H), Tây Ban Nha (bảng I), Bosnia (Bảng G) nhiều khả năng sẽ là 4 đội bóng giành vé trực tiếp tới Brazil bằng ngôi đầu bảng.
Điều này đẩy cuộc chiến giành vị trí thứ 2 tranh vé vớt trở nên khốc liệt hơn hẳn. Bulgaria và Đan Mạch (bảng B), Thổ Nhĩ Kỳ và Romania (bảng D), Iceland và Slovenia (bảng E) sẽ đua với nhau tới thời khắc cuối cùng. Nhưng ngay cả khi giành được vé vớt, họ cũng sẽ phải sẵn sàng cho những đối thủ cực mạnh ở lượt trận tiếp theo. Dĩ nhiên là chẳng ai muốn phải đụng độ với những thế lực hùng mạnh như Croatia (bảng A), Thụy Điển (bảng C), Bồ Đào Nha (bảng F), Hy Lạp (bảng G), Ukraine (bảng H) hay Tây Ban Nha (bảng I).
 |
| Chẳng ai muốn đụng Pháp hay Bồ Đào Nha ở loạt trận tranh vé vớt khu vực châu Âu. |
Bob Bradley, người Mỹ không thầm lặng ở Cairo
Tháng 8 vừa qua, chính quyền Mỹ đã ra khuyến cáo mọi công dân của mình nên nhanh chóng rời Ai Cập để đảm bảo an toàn trước tình trạng hỗn loạn chính trị tại đây. Trong dòng người rời khỏi Cairo không có Bob Bradley, cựu HLV trưởng tuyển Mỹ.
Lên nắm quyền từ năm 2011, Bradley đã gây dựng được tầm ảnh hưởng lên ĐTQG Ai Cập. Ông rất muốn hoàn thành nhiệm vụ trước khi rời đi. Cụ thể, Bradley và các học trò đang nỗ lực giành tấm vé tới World Cup 2014.
Đêm nay, họ sẽ tới làm khách trên sân Ghana trong khuôn khổ lượt đi vòng play-off khu vực châu Phi. Bradley chính là niềm hy vọng của bóng đá Ai Cập trong giai đoạn phục hưng hiện nay. The Pharaohs chính là đội bóng giành tới 3 chiếc cúp vô địch châu Phi liên tiế từ năm 2006 tới 2010.
 |
| HLV Bob Bradley và đội tuyển Ai Cập rất quyết tâm trở lại ngày hội World Cup. |
14 ĐỘI BÓNG ĐÃ GIÀNH VÉ SỚM DỰ WORLD CUP 2014 Châu Á: Nhật; Hàn; Australia; Iran Châu Âu: Hà Lan; Italia; Bỉ: Thụy Sĩ; Đức Nam Mỹ: Brazil, Argentina, Colombia Concacaf: Mỹ, Costa Rica | |
Trung Đức |
00:00 30/11/-0001