![]() |
| Cầu thủ Tottenham vô cùng bức xúc trước hành động của CĐV Inter - Ảnh Getty |
Cuộc đối đầu giữa Inter và Tottenham ở vòng 1/8 Europa League khép lại với tỷ số chung cuộc đẹp như mơ 4-4 (lượt đi Spurs thắng 0-3, lượt về Inter thắng lại 4-1) với tấm vé đi tiếp cho đội bóng Anh nhờ luật bàn thắng sân khách. Nhưng những tiếng kêu bắt chước khỉ đến từ khán đài nơi các CĐV quá khích Inter ngồi, nhắm vào Emmanuel Adebayor và Kyle Naughton đã làm lu mờ vẻ đẹp của túc cầu.
Ngay sau trận cầu, HLV Andre Villas-Boas đã kêu gọi UEFA cần phải có hành động mạnh mẽ trước việc các cầu thủ bị phân biệt chủng tộc. Thế nhưng UEFA sau thời gian xem xét đã quyết định không mở cuộc điều tra. Điều này khiến các cầu thủ Spurs rất bất bình và hậu vệ William Gallas tuyên bố rằng các đồng đội của anh nói riêng và cầu thủ nói chung sẽ chủ động rời sân nếu như tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn tiếp tục tái diễn bất chấp việc Chủ tịch UEFA Michel Platini từng tuyên bố rằng cầu thủ tự ý rời sân sẽ bị phạt thẻ.
“Một số cầu thủ ra sân và thể hiện rằng họ đang thất vọng. Tôi hiểu điều đó. FIFA và UEFA cần phải đưa ra quyết định. Đôi lúc, điều tốt nhất là trừng phạt những kẻ đã có hành động miệt thị đó. Đây chẳng phải lần đầu tiên mà đã diễn ra trong thời gian dài. UEFA và FIFA, họ phải làm gì đó bởi họ hiểu chúng tôi cảm thấy như thế nào”, William Gallas bộc bạch.
Hồi đầu năm nay, trong trận đấu giao hữu giữa AC Milan với đội hạng tư Pro Patria vào rạng sáng 4-1, tiền vệ người Ghana Kevin-Prince Boateng đã rời khỏi sân vì bị các tiếng la ó phân biệt chủng tộc từ khán đài. Trận đấu sau đó đã bị hủy. Hồi tháng 2/2010, đội bóng Nuova Casteltodino cũng từng hủy trận đấu sau khi hai cầu thủ của họ bị kỳ thị.
Thủ thành Brad Friedel vốn có vợ là người Barbados cũng như Mousa Dembele đều cho rằng UEFA chưa thực sự cứng rắn và chuyên tâm trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc. “Nếu UEFA muốn bóng đá đẹp mắt, họ cần phải loại trừ phân biệt chủng tộc khỏi sân cỏ”, Dembele nói.
K.Đ |
00:00 30/11/-0001















