
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã phải đưa ra thông báo chính thức để làm rõ quyết định gây tranh cãi nảy lửa của tổ trọng tài VAR trong trận đại chiến giữa Liverpool và Manchester United tại Anfield.
Tâm điểm của sự việc là tình huống từ chối một quả phạt đền cho đội chủ nhà ở phút thứ 18, sau khi quả tạt của Cody Gakpo đã đập trúng tay của cầu thủ Amad Diallo trong vòng cấm Man United.
Theo giải thích được công bố từ Ngoại hạng Anh, tổ VAR và trọng tài Michael Oliver đã thống nhất không thổi phạt vì cho rằng cánh tay của Amad Diallo đang ở trong một "vị trí tự nhiên và hợp lý" khi nỗ lực cản phá đường bóng.
Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản đối dữ dội từ các cầu thủ, ban huấn luyện Liverpool do HLV Arne Slot dẫn đầu và phần lớn khán giả trên sân Anfield.
Tuy nhiên, nhận định từ các chuyên gia lại có phần trái ngược. Bình luận trên sóng Sky Sports, huyền thoại Gary Neville cho rằng Amad Diallo và Man United đã thực sự "may mắn" trong tình huống này.
"Amad đã để tay ở vị trí mà các trọng tài thường thổi phạt đền." Neville phân tích. Ông cho rằng cầu thủ trẻ của Man United đã rơi vào một tình huống phòng ngự không quen thuộc và lẽ ra phải giữ tay sát người.
Tình huống gây tranh cãi này xảy ra không lâu sau khi Bryan Mbeumo mở tỷ số sớm cho Man United. Quyết định không cho Liverpool hưởng phạt đền được xem là một trong những khoảnh khắc then chốt, góp phần quan trọng giúp "Quỷ Đỏ" bảo toàn lợi thế và cuối cùng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.