MU ghi bàn đầy tranh cãi, Liverpool thua 4 trận liên tiếp

00:36 Thứ hai 20/10/2025

TinTheThao.com.vnTrận Super Sunday giữa Liverpool và Manchester United tại Anfield khép lại với chiến thắng đầy kịch tính cho Quỷ đỏ.

Bryan Mbeumo đã mở tỷ số ngay từ sớm.
Bryan Mbeumo đã mở tỷ số ngay từ sớm.

Dù bị áp đảo trong phần lớn thời gian, đội khách vẫn tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi để giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng muộn của trung vệ Harry Maguire.

Ngay từ phút thứ 2, Bryan Mbeumo đã đưa Manchester United vươn lên dẫn trước sau đường kiến tạo tinh tế của Amad Diallo. Tình huống này gây tranh cãi khi tiền vệ Alexis Mac Allister của Liverpool đã nằm sân trước đó nhưng trọng tài không nổi còi dừng trận đấu, tạo điều kiện cho Quỷ đỏ ghi bàn.

Bàn thắng sớm khiến Liverpool phải đẩy cao đội hình, nhưng hàng công của họ liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Mohamed Salah, Alexander Isak và Cody Gakpo đều có những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể đánh bại Senne Lammens, người gác đền trẻ đang bắt chính cho MU. Phút 39, Virgil van Dijk có pha đánh đầu cận thành nhưng cũng bị thủ môn người Bỉ từ chối. Hai đội rời sân sau hiệp 1 với lợi thế tối thiểu cho Manchester United.

Sau giờ nghỉ, Liverpool tăng tốc mạnh mẽ. HLV Arne Slot thực hiện 3 sự thay đổi khi đưa Florian Wirtz, Hugo Ekitike và Curtis Jones vào sân nhằm cải thiện sức sáng tạo. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 78, khi Cody Gakpo tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm gọn gàng, quân bình tỷ số 1-1.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa, thì ở phút 84, Harry Maguire bất ngờ trở thành người hùng của Manchester United. Trung vệ người Anh dâng cao trong tình huống phạt góc, thực hiện pha đánh đầu vào lưới Mamardashvili, ấn định chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ.

Chiến thắng này thể hiện sự thực dụng của Ruben Amorim, người đã chỉ đạo học trò chơi kỷ luật và tận dụng tối đa tình huống cố định. Dù mất Casemiro vì chấn thương và Amad Diallo được thay sớm, United vẫn giữ được cấu trúc chặt chẽ.

Liverpool lại nhận thêm một kết quả đáng thất vọng.
Liverpool lại nhận thêm một kết quả đáng thất vọng.

Về phía Liverpool, Arne Slot có lý do để thất vọng. Đội bóng của ông kiểm soát phần lớn thế trận, tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng lại thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm. Sự phối hợp giữa Salah, Isak và Gakpo vẫn chưa mang lại hiệu quả mong muốn, trong khi hàng thủ mắc sai lầm ở thời điểm quyết định.

Như vậy, Lữ đoàn đỏ tiếp tục giai đoạn đáng thất vọng với trận thua thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường, hiện họ đã rơi xuống vị trí thứ tư trên BXH. Trong khi đó, MU thắng trận đầu tiên ở Anfield sau gần 10 năm, cũng là lần đầu tiên họ thắng 2 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp dưới thời Ruben Amorim.

Kết quả:

Liverpool 1-2 Manchester United

Ghi bàn:

Liverpool: Cody Gakpo (78’) – Manchester United: Bryan Mbeumo (2’); Harry Maguire (84’)

Đội hình ra sân của hai đội:

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Isak, Gakpo.

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, De Ligt, Shaw; Casemiro, Fernandes, Mount; Diallo, Mbeumo, Cunha.

Phan Nguyễn Hoài Thu | 00:36 20/10/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục