
Liverpool tiếp đón kình địch Manchester United tại Anfield trong trận cầu được chờ đợi nhất của Ngoại hạng Anh mùa giải này. Trước trận, nhiều sự chú ý dồn vào quyết định chọn đội hình của HLV Ruben Amorim khi ông để tiền đạo Benjamin Sesko dự bị, dù cầu thủ này đang bắt đầu ghi bàn cho Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhanh chóng chứng minh lựa chọn của mình đúng đắn khi đội bóng của ông vượt lên dẫn trước chỉ sau vài phút thi đấu nhờ pha lập công của Bryan Mbeumo.
Dù vậy, nhiều cổ động viên đặt câu hỏi vì sao trọng tài không cho dừng trận đấu ngay trước tình huống đó, khi Alexis Mac Allister của Liverpool dính chấn thương đầu rõ ràng trong pha tranh chấp.
Chỉ vài giây trước khi Mbeumo vượt qua hàng thủ Liverpool để ghi bàn mở tỉ số, Mac Allister bị khuỷu tay của đồng đội Virgil van Dijk vô tình va trúng trong lúc truy cản cầu thủ của Man United.
Theo quy định hiện hành của Ngoại hạng Anh, trọng tài có quyền cho tạm dừng trận đấu khi nghi ngờ có chấn thương đầu, nhưng Michael Oliver đã để trận đấu tiếp tục.
Sau pha va chạm, Mac Allister được nhân viên y tế chăm sóc ngay trên sân, còn HLV Arne Slot của Liverpool thì tranh luận gay gắt với trọng tài. Rất may, Mac Allister có thể tiếp tục thi đấu sau khi được kiểm tra và quay lại sân với băng bảo vệ đầu.
Nhà báo James Pearce của The Athletic chỉ trích gay gắt quyết định này: “Ồ, Michael Oliver đã tạo ra một ứng viên nặng ký cho danh hiệu quyết định tệ nhất mùa giải. Mac Allister ngã xuống, nhưng bóng vẫn lăn."
Gần cuối trận, Cody Gakpo lập công để gỡ hoà, nhưng Man United vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng muộn của Harry Maguire.