
Liverpool tiếp tục rơi tự do khi để thua 1-2 trước Manchester United ngay trên sân Anfield, qua đó trải qua chuỗi bốn trận thua liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2014. Trận đại chiến nước Anh diễn ra căng thẳng, nghẹt thở và chứng kiến sự tỏa sáng bất ngờ của trung vệ Harry Maguire – người hùng mang về ba điểm quý giá cho Quỷ đỏ.
Man Utd nhập cuộc chặt chẽ, phòng ngự kỷ luật và tận dụng triệt để các pha phản công nhanh. Đội khách sớm mở tỷ số trong hiệp một, khiến Liverpool buộc phải dồn toàn lực tấn công. Arne Slot tung Federico Chiesa vào sân ở hiệp hai và chính cầu thủ người Ý đã kiến tạo để Cody Gakpo gỡ hòa 1-1 ở phút 78.
Tuy nhiên, niềm vui của The Kop kéo dài không lâu khi chỉ bảy phút sau, Bruno Fernandes tung đường chuyền tuyệt đẹp để Maguire bật cao đánh đầu, ấn định chiến thắng 2-1 cho Man Utd.
Đây là lần đầu tiên sau chín năm, Man Utd giành chiến thắng tại Anfield, còn Liverpool trải qua bốn trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường – chuỗi tệ hại nhất trong 11 năm qua. Từ vị thế cạnh tranh ngôi đầu, đội bóng của Arne Slot giờ đã tụt xuống thứ ba, kém Arsenal tới bảy điểm và chỉ còn hơn Manchester United đúng hai điểm.
Thất bại này khiến áp lực đè nặng lên HLV Slot, trong khi Maguire tiếp tục chứng minh giá trị dưới thời Ruben Amorim – người đang giúp Quỷ đỏ hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh. Lúc này, Liverpool sẽ tập trung vào trận đấu Champions League vào giữa tuần tới.
Mohamed Salah và các đồng đội sẽ gặp Frankfurt trên sân khách. Trong khi đó, Man Utd được dưỡng sức vì không đá cúp châu Âu ở mùa này.