Nếu điều đó xảy ra…

15:34 Thứ ba 16/07/2013

Nếu, bỗng một ngày đẹp trời, bóng đá thực sự trở lại với giai đoạn giữa thế kỷ trước, khi mà thị trường chuyển nhượng cầu thủ hầu như không tồn tại, thì:

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Trật tự ở đâu đó có thể thay đổi, nhưng không phải tại La Liga. Barcelona và Real Madrid vẫn sẽ là hai CLB hùng mạnh nhất bởi số lượng sản phẩm chất lượng cao được hai lò La Masia & La Fabrica xuất xưởng thành công là không đếm xuể. Barca thì khỏi cần phải nói: ai cũng biết đến Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets…. nhưng Real cũng không thua kém là bao với những Casillas, Arbeloa, Mata, Soldado, Negredo.

Trật tự các CLB bóng đá sẽ ra sao nếu không tồn tại thị trường chuyển nhượng không tồn tại

Ngôi vị “giải VĐQG số 1 châu Âu” sẽ thuộc về Eredivisie thay vì một đại gia nào đó ở Premier League, La Liga hay Bundesliga. Ajax, Feyenoord và PSV Eindhoven vẫn sản sinh ra hàng đống tài năng mỗi năm và Trung tâm nghiên cứu Thể thao Quốc tế (CIES) đánh giá Ajax là CLB sở hữu lò đào tạo năng suất nhất lục địa già, với tổng cộng 69 cựu học viên đang thi đấu đỉnh cao tại châu Âu.

Partizan Belgrade, Hajduk Split và Sporting Lisbon sẽ trở thành những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu. Nếu hoạt động mua bán cầu thủ không diễn ra, không ai có thể lấy Stevan Jovetic, Adam Ljajic và Matija Nastasic khỏi tay Partizan – đội bóng đã đào tạo ra 60 cầu thủ đang chơi bóng ở các giải đấu cấp cao nhất làng bóng đá châu Âu. Tương tự, Hajduk (55 người) cũng sẽ giữ lại được Nikica Jelavic, Darijo Srna và Ivan Perisic, còn Sporting (49) sẽ có trong đội hình cả Cristiano Ronaldo, Simao Sabrosa, Nani lẫn Joao Moutinho.

Cúp VĐTG các CLB sẽ trở nên quan trọng không kém gì World Cup, bởi đó sẽ là dịp duy nhất để chúng ta được chứng kiến Cristiano Ronaldo đối đầu với Neymar, hoặc Robin Van Persie so tài cùng Sergio Aguero.
Q.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục