HLV Antonio Conte không ngại va chạm với các cầu thủ trên sân.
Dù Napoli giành chiến thắng thuyết phục 3-1 để trở lại ngôi đầu bảng, tâm điểm sau trận lại xoay quanh hành vi phi thể thao ngoài đường biên.
Sự cố xảy ra ở phút 60, khi một pha va chạm trên sân dẫn đến tranh cãi giữa cầu thủ hai đội. Căng thẳng nhanh chóng lan đến khu vực huấn luyện, nơi HLV Conte và Martinez công khai lời qua tiếng lại. Theo nhiều nguồn tin, Martinez đã có hành vi khiêu khích khi chỉ tay về phía Conte và buông lời ám chỉ: “Ông đang sợ đến phát khiếp.”
Phản ứng của chiến lược gia người Ý thậm chí còn gây tranh cãi hơn. Theo nhà báo Daniele Mari, Conte đã lớn tiếng xúc phạm và có cử chỉ không phù hợp, nhắm thẳng vào Martinez bằng hành vi mang tính khiêu khích cá nhân.
Mâu thuẫn giữa hai người không phải lần đầu xuất hiện. Ngay từ mùa giải 2020-21, khi còn làm việc chung tại Inter, Conte và Martinez từng xảy ra xung đột khi tiền đạo người Argentina tỏ thái độ sau khi bị thay ra. Khi đó, Conte đã công khai phản ứng gay gắt để cảnh cáo học trò.
Về diễn biến trận đấu, Napoli khởi đầu bùng nổ với hai bàn thắng của Kevin De Bruyne và Scott McTominay. Inter gỡ lại một bàn nhờ quả phạt đền của Hakan Calhanoglu, nhưng Frank Anguissa đã kịp thời dập tắt hy vọng gỡ hòa của đội khách với bàn ấn định tỷ số 3-1 ở phút 66.
Tuy nhiên, chiến thắng của Napoli cũng không trọn vẹn khi Kevin De Bruyne dính chấn thương sau tình huống đá penalty và phải rời sân trong nước mắt. Đây là tổn thất không nhỏ cho đội bóng thành Naples trong chặng đường sắp tới.
Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về Napoli, nhưng dư âm để lại lại là màn xung đột giữa hai gương mặt từng cùng nhau chinh phục Serie A. Sự việc nhiều khả năng sẽ tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Ý xem xét kỹ lưỡng trong những ngày tới.














