
Cầu thủ 18 tuổi chỉ mất vài tháng để chuyển từ đội U19 lên đá chính trong đội hình tuyển quốc gia. Ở trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Thomas Tuchel, Lewis-Skelly được giao đá hậu vệ trái.
Và màn ra mắt trong mơ đã đến đúng như kỳ vọng. Sản phẩm của lò đào tạo Hale End lập công với pha dứt điểm sệt gọn gàng sau đường chọc khe tinh tế của Jude Bellingham, đánh dấu bàn thắng đầu tiên trong triều đại Tuchel.
Pha bóng đi xuyên qua hai chân thủ môn Thomas Strakosha trên sân Wembley đã giúp Lewis-Skelly trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận ra mắt tuyển Anh, ở tuổi 18 và 176 ngày.
Trước đó, kỷ lục này thuộc về Marcus Rashford, người ghi bàn trong trận giao hữu với Australia vào tháng 5/2016 khi mới 18 tuổi 209 ngày.
HLV Tuchel chia sẻ về Lewis-Skelly trước thềm trận đấu: "Ấn tượng. Giờ thì tôi hiểu vì sao ai cũng yêu mến cậu bé này – một cá tính lớn và là cầu thủ rất tài năng. Cậu ấy đã sẵn sàng.
Nhiều người sẽ ấn tượng với cậu ấy. Do chấn thương, chúng tôi gần như không còn lựa chọn thuận chân trái nào cho vị trí hậu vệ trái. Chúng tôi luôn ấn tượng với Myles, cậu ấy nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng mạnh nhì nước Anh. Tôi rất tin tưởng vào CLB khi họ vẫn thường xuyên sử dụng cậu ấy, và từ đầu đến giờ, Myles đã thể hiện rất tuyệt vời.”
Tuyển Anh còn tạo ra nhiều cơ hội nâng tỷ số trước giờ nghỉ, trong đó có pha đánh đầu dội xà của Dan Burn – một cầu thủ khác cũng có trận ra mắt trong màu áo Tam Sư – nhưng Strakosha đã xuất sắc cản phá. Sang hiệp 2, Harry Kane là người lập công, giúp đội bóng của Tuchel giành thắng lợi 2-0 thuyết phục.